Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Linh tinh

Một trăm năm sau cũng không thể hòa hợp được nếu cứ có những bài như vầy. Thắng không kiêu, bại không nản, ấy là anh hùng. 
Lời nói chẳng mất tiền mua/ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
**
???
**
Cái nào cũng mất giá, một đằng mất vừa phải, một đằng mất trầm trọng, giữ cái nào? làm gì có cái nào tốt nhất, chọn cái ít xấu nhất thôi mà. Tại sao không cho người ta bảo toàn giá trị sức lao động của người ta?
**
"Người dân nếu không huy động gửi vàng thì có thể bán lại cho các tổ chức tín dụng hoặc gửi vào két của các tổ chức này" Nhớ kỹ đó nghen, không được bỏ ở két ở nhà mình đó nghen, bây giờ trộm cắp như rươi, nhớ PHẢI bỏ ở két của ngân hàng đó nghen, còn khi cần thanh toán cái gì đó thì bán lại cho ngân hàng để lấy tiền mặt đó nghen, không cho đem vàng về nhà đâu, đem về rồi lại bị trộm cắp, nguy hiểm lắm đó nghen. Thương lắm đó nghen, thương không còn cái xương
**
Đừng chém gió như bác kia nghen, bác ý nói chuyện về cái sòng chứng khoán đó, nghe lời bác nó tụt xuống không thắng, tới bây giờ mới bò lóp ngóp lên được bằng nửa cái thời bác ý nói đó. Bà con nghe bùi tai bán hết rồi đừng khóc nghen. Miệng người ta ăn mắm ăn muối linh lắm, nói đâu trúng đó hà
**
tại vì nếu yêu thì bắt yêu một hơi luôn là yêu xhcn, yêu đảng quang vinh, yêu bác hồ vĩ đại, nhiều quá ...
**
Tại sao mít tờ Ninh đi Mỹ về rồi tuyên bố phải trên 9m mới đóng thuế thu nhập?
**
Nghe chưa,  đừng có nóng, chờ tới khi chắt nội kiếm đủ thì sẽ đổi mới, nếu chưa đủ thì chờ tiếp, mà như thế nào là đủ hén?
**
Tự nhiên đọc được bài này, tò mò coi thử ra sao, thấy cái này, cái này nữa. Thấy ông Georges Soros ủng hộ tài chính, khoái rồi đó.
**
Dĩ nhiên rồi, không vàng thì đô, không đô thì vàng. Có nhiều mua nhiều hai ba chục cây, có ít mua ít vài ba chỉ. Chớ cất trữ bằng cái gì? năm 75 có vàng để dành giắt lưng chạy giặc thì rồi còn bán được mua gạo ăn mà
**
Hehe, mấy bác lý đờ sao không ý kiến coi, ai đứng ở sau thúc đít vậy nè, sợ hén, còn chuyện đòi lập xứ sở Đề ga thì thấy mạnh miệng lắm mà. Hay bác này cùng hệ tư tưởng, bác kia khác hệ tư tưởng
**
Già mà còn sợ chết là sao nhỉ?+
**
Nghe chưa, nói bằng miệng khộng ưng thì nói bằng tay bằng chân bây giờ, hehe
**
Ăn hết sạch rồi, ăn dày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh, cứ in thêm tiền mãi thì lấy đâu mà lãi suất chẳng cao. La nhiều cho tăng lãi suất 25-30% luôn bây giờ. Thấy xăng dầu, điện  chưa, sống hay chết cũng ở trên mảnh đất này, trong tay ông thì có chạy đằng trời
**
Trật rồi, nói trật lất rồi. Phải tung tin để người ta biết nhà nước giỏi thế nào, khó khăn thế nào, yêu nước thương dân thế nào để đến khi tăng giá hay làm mấy cái ba trời ba trợn gì đó thì ngườii dân cũng chuẩn bị tâm lý rồi, khỏi bị sốc, nhà nước ráng lắm rồi nhưng bị các thế lực thù địch chống phá trên cả mặt trận chính trị, kinh tế và văn hóa nên nhà nước phải buông thôi, hết sức rồi, bà con thông cảm, đất nước này là của dân, do dân và vì dân.
**
GDP đòi tăng cao, ICOR thì cũng đòi (?) thiệt là cao, vậy lấy đâu mà tăng trưởng tín dụng thấp, đáng lẽ phải tới 50% mới đúng. Vay nợ để trả nợ mà. Mấy quả đấm thép cứ khoái mua đất cất nhà, chui vô sòng chứng khoán, rồi mở ngân hàng nữa. Nhà nước quản lý vui ghê, nó lấy tiền mở ngân hàng, có cớ mà mượn thêm tiền người ta để phát hành tiền cho nó, rồi nó có luôn bảo hiểm để bảo hiểm cho nó. Đấm kiểu này gọi là tự đấm vô ngực mình.
**
Bác này hay nhỉ, như vậy thì phải bỏ bớt cán bộ hả? Mỗi bộ tối đa có 3 thứ trưởng, còn không thôi có 2 thứ trưởng hén. Bộ chính trị thì có 5 người thôi tại bác ba là anh 2 mà chỉ có 10 người, rồi có 2 phó thủ tướng thôi hén, rồi số lượng vụ, cục, nhân viên cứ theo tỷ lệ đó mà giảm bớt đi hén, về dịa phương cũng giảm y như vậy hén. Vậy những người dôi ra này họ làm gì? Ra làm ở mấy công ty ở nước ngoài hén? chớ ở trong nước làm làm sao, chỉ biết chỉ trỏ chớ đâu biết làm, nhân viên thì chỉ biết đi lòng vòng thì làm gì được. Như vậy mất người tài đó là cán bộ. Nếu ở trong nước thì rảnh rỗi lại sinh chuyện, tập hợp quần chúng nhân dân đòi dân chủ thì sao. Lại kẹt nữa. Bác chỉ thử người ta cách làm đi.
**
Lại tới trào lưu vay tiền xây nhà ở xã hội, hay nhỉ.
**
Tin chết liề, Đừng có nói là sau EVN và Petro là tới VNPT nghen
**
Khi mà gián tiếp lợi nhuận lớn thì trực tiếp sản xuất ra hàng hóa dịch vụ sẽ bị thiệt hại về lợi nhuận, và kéo theo người dân thiệt hại và cả nền kinh tế bị thiệt hại. Chuyện tất nhiên chẳng có việc gì phải bàn cãi. Như vậy nhà nước đi đâu lúc này, hay là nhà nước tiếp tay.
**
Trả lời một đỗi rồi mới hỏi anh tên gì, anh làm ở đâu??? 
**
Nhiều chuyện, rảnh quá ngồi nói càn, Thấp thì bỏ việc đi đi kiếm chỗ lương cao mà làm, thấp thì ngoài giờ làm việc làm thêm đi, thấp thì tranh thủ trộm cắp đi, chạy chọt xin việc cơ quan nhà nước, đút lót tốn kém vô đó làm gì, đâu phải chỗ nào cũng trả lương theo hệ số vậy đâu. Lạm phát vậy mà lương như vậy thì ta rất hoan nghênh, dễ giảm biên chế khỏi phải cân nhắc, đong đo.
**
Chú phỉn nhớ tạo điều kiện cho người ta làm việc nghen, chẳng lẽ nhận tiền rồi lại ngoảnh đít lại à, coi sao được
**
Người theo đạo phật thì tin rằng phật là cao nhất, người theo đạo thiên chúa thì tin vô chúa, người theo đạo hồi thì tin vào thánh allah, người không theo đạo gì thì tin vào trời, vào thượng đế, vào giàng... cớ sao bắt người ta tin vào cái tổ chức đó đó là tối cao? Vậy liệu người ta có tin không? nếu không tin thì người ta làm gì? đã thấy rồi đó, đang thấy và sẽ thấy nhiều nữa.
**
Hehe, giao cho bác ba cái xứ bên cạnh luôn đó, quá tam ba bận mà, cho lần thứ 2 luôn hén để cho nó biết mùi lễ độ, vì mắc bận qua vùng đất mới, còn mấy cái gần gần xứ đó thì tùy họ, bác ba mà giỏi thì nắm ót, kém thì đứng chầu rìa, đừng ham hố nghen 
**
Hehe, bác tài say mất
**
Không hiểu. ban dân vận, ban tuyên giáo, đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên, uỷ ban mặt trận, hội phụ nữ... đâu rồi, mấy người nay làm chức năng phát thanh được trang bị đầy đủ dụng cụ tận răng, được phát lương đầy đủ mà nói kiểu gì mà người dân không tin lại nghe "một số phần tử xấu đã có hành vi lừa gạt, lôi kéo bằng những luận điệu mê tín dị đoan, thậm chí chúng còn khống chế bà con người Mông, chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em ở bản Huổi Khon và một số bản lân cận ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên tụ tập trong rừng, rêu rao về cái gọi là “thành lập vương quốc Mông.”" là sao? Hehe, kỷ luật ráo trọi mấy cái loa này đi chớ, cấp tiền mà sao phát kỳ vậy
**
Trời đất ơi, nếu gộp tất cả ý của những người này lại thì ra sao? theo những nhà kinh tế này thì lạm phát là do chình phủ bệ rạc quá hả? tham nhũng quá hả? chẳng hiểu gì về kinh tế mà quản lý hả nên lạm phát là tổng hợp tất cả những cái sai này hả? ghê vậy. Vậy thì sửa sai làm sao đây? đừng có mà nói xóa làm lại đó nghen, phạm húy đó nghen, hết cách rồi, hay mượn đầu này đắp đầu nọ cho qua ngày, tới đâu hay tới đó
**
Bác đạo diễn ơi, mai mốt bác làm phim " Bay, đừng sợ nghen"  nghen bác, cứ theo mấy cái này mà làm phim thì đảm bảo phim hay, có khi thành phim bom tấn chớ chẳng chơi. Không dưng người ta cung cấp ý tưởng hay ghê đó, coi chừng họ yêu cầu tiền bản quyền, hehe.
**
Tới lúc động đất ngay tại cái nhà máy thủy điện khổng lồ thì nói gì? Chuẩn bị trước đi nghen, không lâu đâu, người lo trời định mà, tham thì thâm mà
**
May cho bác Châu ghê đó, đừng ngộ nhận nữa nghen bác, người ta nói bác ở đâu thì cứ ở yên đó đừng có mà nghĩ ngợi nữa. Lấy mất quê hương của người ta thì gọi là cái thứ gì?
**
Thế hệ trẻ sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ, năng động là như thế nào?

2 nhận xét:

  1. Nhiều nhất trong blog Uyeen là "linh tinh", hì hì :)
    Me Bom

    Trả lờiXóa
  2. Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    Hihi yêu kiểu này giống như yêu đơn phương quá chị nhỉ.

    Trả lờiXóa