Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Chửi thề

Người ta có chữ thì chửi thề kiều có chữ, người ít chữ chửi thề kiểu ít chữ. Chung quy để xả cái tức ra ngoài. Kiểu nào cũng là chửi hết, bản chất y như nhau vậy mà người có được mấy chữ lại chê người ít chữ là ăn nói thô tục, lưu manh gì đó, hehe. Dùng từ khác nhau nhưng mục đích y như nhau mà. Người bình dân thì chửi là đồ chó, chó  má, người ngại từ chó thì kêu là đồ con vật, không phải giống người, y như nhau cả thôi mà, cũng để chửi là người đó chưa tiến hóa thôi. Người bình dân thì chỉ đích danh, người chữ nhiều nghĩa ít thì nói loanh quanh cũng để chửi thề như người kia mà, vậy đừng có cao giọng trí thức. Nếu hỏng ưng nghe thì quay lưng bỏ đi, kệ họ, tai gần miệng tai nghe trước mà. Có gì mà phải lăn tăn. Hehe, mà ta thấy mấy người ruột để ngoài da dễ chơi hơn, họ nói đã miệng đó rồi thôi, chẳng để bụng, sợ nhất mấy người mồm miệng ngọt ngào mà bụng dạ độc ác, ghim gút đủ thứ. Chỉ có điều là mấy người thẳng ruột ngựa thì cẩn thận đừng để họ làm mấy việc giao tế quan trọng, hỏng khéo léo thì không chỉ lỡ việc mà còn  mang tiếng như chơi. Ta nhiều lúc gặp mấy hạng nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi ta cũng muốn chửi, nhưng mà ta sợ họ quánh quá, hehe, tại vì ta nhát gan lắm mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét