Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Lại cái loa phường

Người kia hỏi chỗ sửa loa, ta hỏi để làm gì, kể là dân cắt dây, còn lấy búa đập cho hư nữa. Ta buồn cười, em nghĩ cái gì trong đầu đó, người đó ngạc nhiên chị hỏi vậy là làm sao? Chớ sao nữa, em đem cái loa gắn ngay trên nhà em cho cả nhà em nghe suốt ngày thì em thấy sao? Người đó cười: thì điên chớ sao, đầu óc ai mà chịu đựng mấy cái đó phát ong ỏng suốt. Vậy thì em đi sửa loa làm gì? Ba cái đồ đó dễ ẹt thằng nào mà sửa chẳng được. Nhưng em hỏi mấy người trong huyện chẳng ai sửa được hết. Haha, họ không thèm sửa đó, sửa rồi phát hoài người người ta chửi, sửa ba cái đó là làm ăn thất đức lắm. Vậy thì sao? Thì về báo cáo sếp là không kiếm ra chỗ sửa, cho nó xong. ,Nếu cấp trên có hỏi thì làm báo cáo không nghe phát, không biết lý do,bộ giao em ngồi ôm cái loa hả? Mổi thằng ngồi trên 1 cái cây ngồi canh chừng loa, giống khỉ đột, hihi
Chẳng hiểu người ta nghĩ cái gì trong đầu mà đi gắn loa phường tùm lum vậy. Suốt ngày rên rỉ ỉ ôi như điên đó, làm người ta muốn phát khùng theo. Có là con người nữa không vậy? Xâm phạm quyền tự do của người dân, muốn yên tĩnh chút xíu cũng không được. Người già, người đau bịnh chắc mau chết, chính sách an sinh xã hội là như vậy hả? Chính sách chọn lọc xã hội của xã hội chủ nghĩa là như vậy hả? Ai mà điên điên khùng khùng thì mới sống được còn ai chưa điên khùng sẽ bị dần cho khùng, nếu không khùng thì chết sớm. Nhân đạo ghê đó, nhà nước nào mà siêu việt vậy. Người đem áp dụng loa phường xứng đáng là anh hùng kháng chiến, chống gì hén, đừng có nói là chống nhân dân a nha. Lãnh đạo đi chùa cúng kính suốt mà ăn ở thất đức vậy sao? Trời Phật nào chứng dám cho mấy vị hả? Chẳng hiểu cái xã hội đốn mạt này đi đến đâu nữa

3 nhận xét:

  1. Cả "hệ thống chính trị" ở phường tớ cư trú đã "kiên quyềt" và "triệt để" bỏ cái LOA này từ gần 20 năm nay rồi, mặc dù các phường hàng xóm vẫn duy trì và thỉnh thoảng thành phố vẫn còn "nhắc nhở".

    Trả lờiXóa
  2. Bác ơi, làm cách nào mà hay vậy bác. Ở nơi tôi ở chỉ mới 1, 2 năm gần đây thì mới treo loa lủng lẳng nhiều hơn, phát tầm xàm tầm đế như loại dở điên dở khùng đó. Nghe 1 người kia là đái diến đi dự đái hôi nói là địa phương ta không cần phát triển kinh tế mà yếu tố quan trọng là giữ vững chính trị, chắc vậy nên dạo này tuyên truyền hơn bị nhiều. Suốt ngày nghe ba láp ba xàm muốn dở hơi theo đó bác, hehe

    Trả lờiXóa
  3. Khi và chỉ khi địa phương đó chấp nhận, à quên "đồng thuận", nói không với các danh hiệu thi đua, tỉ như khu phố văn hóa, chẳng hạn. Đơn giản nhứt là khi đặt loa, nhơn dân yêu cầu chỉa miệng loa vô nhà mấy ông, bà cán bộ.

    Trả lờiXóa