Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Hàng Việt về quê

Nói là tổ chức hội chợ, rồi đưa hàng Việt về quê, rầm rộ lắm, rồi báo cáo thành tích ì xèo. Rồi kêu gọi xài hàng Việt là yêu nước. Toàn nói cái gì đâu đâu xa xôi không hà, toàn nói lăng quăng, làm lăng quăng để cho thấy là quan tâm lắm, là làm nhiều lắm. Người ta thích mua hàng China vì nó rẻ, mẫu mã bắt mắt. Còn hàng Việt thì mẫu mã xấu òm, giá thì có cái mắc có cái rẻ. Nhà sản xuất đàng hoàng muốn sản xuất hàng giá rẻ mà đâu có sản xuất được, vay lãi suất mấy chục phần trăm, chi phí tầm bậy tầm bạ, tùm lum tà la đầy ra đó, chính sách thay đổi theo hứng thì ai mà ham sản xuất, nên họ mua bán chụp giựt cho mau thấy. Mua bán cũng vậy, mua hàng China giá rẻ trời ơi luôn thì bán hàng China mới lời, với lại hàng China hàng giả tùm lum ra đó, xài hàng giả cứ ngỡ hàng hiệu, hàng thiệt là thấy sướng rơn, là oai ( dằng) hà. Người bán hàng thấy lời mới bán chứ, cái gì lời càng nhiều, kể cả lương tâm, đạo đức nếu bán được thì bán tuốt luôn, dĩ nhiên cũng có những người bán hàng có lương tâm nhưng cái xã hội vậy, luật pháp kiểu đó, thi hành luật kiểu kia thì những người như vầy thật cơ cực để mà tồn tại, nói chi tới việc ủng hộ hàng Việt. Chỉ có cỡ như vi na xỉn, EVN... mới vay được giá rẻ. Vậy có thiệt là người ta có ý muốn cổ vũ, mong muốn sản xuất và xài hàng Việt không vậy. Nghi quá, tại muốn mà làm kiều gì đâu không hà thì muốn giả bộ. Muốn thì phải ra tay từ trên cao nhất, mà trên cao nhất thì hỏng dám nói đâu, phạm huý. Hay chỉ là bắt cóc bỏ dĩa, làm cho có việc chớ bộ ăn lương rồi ngồi không lấy gì mà báo cáo với kế hoạch rồi dự toán, chi phí...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét