Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Vận hành

Người ta ra văn bản này, văn bản nọ, quyết định này, quyết định nọ để vận hành cái nền kinh tế xhcn. Hehe, ta thấy giống đồ ba xạo. Chẳng cần chỉ đạo, chẳng cần vận hành thì nền kinh tế cũng cứ chạy ro ro, không chạy lên thì chạy xuống, hay chạy qua phải, qua trái, lạng lách lug tung. Vì rằng không phải cứ hợp lý là hợp pháp, và hợp pháp chưa chắc hợp lý mà cái gì tồn tại thì cũng có lý do để mà tồn tại, vậy nên những cái tồn tại mà chẳng có lý do gì hết mà nó cứ sờ sờ ra đó thì cho thấy rằng văn bản chỉ là hàng mã. Thêm nữa, bao nhiêu văn bản sai luật đã bị ban hành, làm một hồi thấy sai hay đưa ra mà hỏng thể làm vì ngoài tầm tay của con người rồi bị hủy bỏ hay thu hồi gì đó. Bao nhiêu văn bản chồng chéo nhau, như một đống bùng nhùng chẳng biết là thực hiện theo cái nào. Mà người ta sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, làm việc theo văn bản chỉ đạo, theo luật chớ làm việc theo cảm tính à, vậy là từ hiến đến mấy cái dưới đó sờ đâu cũng thấy một đống vô lý đùng đùng. Vậy mà nên kinh tế vẫn chạy ro ro như người say rượu, vậy thì cần chi những người lãnh đạo, đâu cần lãnh đạo thì nó vẫn chạy, có khi chạy nhanh hơn nữa vì đỡ lực ma sát hay là sức ỳ kéo trì nó lại.
Người ta la lối om sòm mít tờ PM, ta thấy ông đó đáng khen chớ, hehe, ổng đẩy cho cỗ máy chạy là tốt rồi. Còn hơn những người khác không đẩy cho nó chạy. Không đẩy cho nó chạy tới thì đẩy cho nó de lui, không đẩy cho nó lên dốc thì xô cho nó rớt dốc cái rầm. Miễn là xô nó chạy, nếu nó de lui hay lao ầm xuống dốc thì nó đụng vô tường hay đứt thắng bể máy luôn thì lúc đó mới thay mới chớ. Vậy sao không chung tay xô nó chạy cho mau, thiệt là mau, trâu chậm uống nước đục mà, cái bác gì đó nói vậy mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét