Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Linh tinh

Ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ hả?Khi mà làm bauxite mà đưa ra cái dzụ vận chuyển thì thôi rồi. Coi như một đồng không tốn bốn đồng không đủ. Cứ lẳng lặng mà làm, mà chở đến khi đường xá nát tan, người chết đầy đường thì báo cáo thủ tướng xin làm đường. Bán bauxite được 1 đồng, bỏ ra 4 đồng làm đường. 1đồng bán bauxite là mấy hạng có liên quan ăn, còn chi phí làm đường là toàn dân đóng góp. Lỡ nói sao không nói cho rõ ràng cụ thể cho bà con nghe luôn
**
Hehe, thông minh thiệt. Ngươi không cần thế giới thì thế giới không cần ngươi, dĩ nhiên rồi, vậy mà la lối om sòm làm gì vậy.
**
Haha, bữa nay mới biết hả, tiền  đó xài muốn hết sạch rồi mà mới biết, mà thôi kể cho bà con nghe cho dzui
**
lãnh đạo từ nước ngoài, tôn thờ người nước ngoài, tư tưởng, kim chỉ nam hành động là marx lenin mà ở Nga người ta đã quăng đi rồi, vậy thì kỹ sư bốc vác là người  nước ngoài thì có gì lạ. Đội đồng tiền lên đầu thì nó nói bốc đất ăn thì cũng dám bốc đất ăn lắm chớ
**
Người ta là đảng viên, là có chức, là tấm gương mà đạp vô mặt người khác giữa thanh thiên bạch nhật, mà có mấy người giữ chặt nạn nhân để đạp vô mặt cho trúng nữa chớ, mà đâu có nghe người ta lên tiếng nói cái gì đâu, như vậy cái đó là đúng chuẩn. Chuẩn mực đạo đức xh là vậy thì ba cái đồ lẻ tẻ này phải đăng trong mục gương điển hình chớ
**
Sao chẳng  bao giờ thấy China hỗ trợ kiểu này là sao, vừa là siêu cường vừa là anh em mà
**
Tội nghiệp em China ghê đó, cái gì đến giai đoạn bão hòa là ẻm bỏ tiền ra mua, để làm gì hén, y như cái notebook lenovo đó, haha
**
Công ty ăn nên làm ra, ngon thì chuyển đổi cổ phần của nhân viên thành mua báqn được coi, lúc đó nhân viên chỉ cần giữ một nửa hay một phần số cổ phiếumà họ đang sở hữu  là có giá trị tương đương với phần vốn họ đang nắm giữ mà. Xạo pà kố luôn, của ai nói đại cho rồi. Thằng này ta thấy ghê nhất ở China, cần đề phòng nhất ở China đó. Chơi hỏng dô đâu.
**
Hehe, em TKV tham quá, chia bớt tiền đi. chớ bộ một mình mày được móc đất mà ăn riêng  hả, đất là của toàn dân giao nhà nước thống nhất quản lý đó nghen. Bộ công an đâu rồi, xông vô chia phần với em này coi, mấy bộ kia nữa. Chú phỉng có bảo kê thì chú phỉnh đè đầu dân mà chia tiền cho mấy cái này với chớ. 
Híc, trời tối mãi, mùa hè mà tối thui vầy thì mùa đông ra làm sao hả?
**
Nó ưng mua cho nó mua, bán tuốt, chỉ trừ mấy cái liên quan tới tài nguyên môi trường và sự tồn vong của quốc gia. Xong rồi một mặt dí cho nó chạy hụt hơi, mặt khác tiền đó mở thêm mấy công ty tương ứng, công nghệ xịn hơn nhiều, rồi lại bán nữa. Hehe, cứ vậy mà chạy nghen bác ba, chạy không nổi thì chích doping vô chạy, khi nào chết thì thôi, tiền để không nó mục đó, cũng đổ rác mà
**
Vậy mà cũng chỉ dẫn. Lai thì nói lai chớ sao nói giống đó, bậy bạ không hà. Đơn giản nhất là ăn thử rồi biết liền, hehe. Thường ăn thì nhìn một phát thấy ngay.
**
Hehe, nghe chưa. China chuẩn bị cầm đầu thế giới đó nghen, có muốn trốn ra nước ngoài thì nên trốn qua China nghen, sướng chết luôn
**
"Chúng em học lịch sử một cách thụ động, chỉ biết ghi chép như một cái máy. Học thuộc như một cái máy...."
Haha, đúng yêu cầu của nhà nước quá rồi mà, đáng khen. Chớ học mà suy nghĩ rồi thắc mắc thì ai mà dám trả lời. Thầy cô trả lời bậy thì trò kêu ngu thì sao, trả lời đúng thì bị bắt nhốt thì sao. Lúc đó người ta lại không dám dạy sử nữa đó. 
**
Nợ xấu tính tầm bậy tầm bạ không theo quy chuẫn chung của thế giới mà đã vậy, nếu đúng thoe chuẩn thì nghe chắc xỉu luôn. Ví dụ nếu món vay 100m chia ra 3 kỳ trả gốc, kỳ đầu trả 30M, nhưng kỳ đầu đã không thể trả nợ thì chỉ có 30m này là nợ xấu, còn lại là nợ tốt. Nếu đúng chuẩn thì 100m này là nợ xấu vì người ta không thể trả món nợ 30m thì chẳng có lý do gì mà người ta có khả năng trả 100m. Nếu sau khi người ta trả 30m kỳ này thì tuỳ điều kiện có thể đưa trở lại vào danh sách nợ không xấu. Việc đưa vô danh sách nợ xấu thì không có nghĩa là không thể đưa ra khỏi danh sách nợ xấu. Mà thực tế ở xứ này là vậy, ví dụ như người ta xài bằng giả, rồi làm sao? cảnh cáo, phê bình cho có. Nghĩa là bằng giả thì chỉ xử cái vụ bằng giả mà không xử là người ta trả lương, người ta cất nhắc... phụ thuộc vào cái bằng. Đúng ra phải đuổi việc, nếu người ta biết liêm sỉ thì tự động từ chức chớ đừng chờ tới lúc người ta cách chức, đuổi việc, đó là chưa nói phạt vạ nữa. Hehe, mà hạng người này thì đâu có chữ liêm sỉ trong đầu nên chuyện này coi như không xảy ra. Vì người ta đã được hưởng lương phụ thuộc vô cái bằng, mà bằng giả thì chứng tỏ ăn trộm tiền. Người ta cất nhắc vô chức vụ này nọ phụ thuộc vô cái bằng mà bằng thì giả chứng tỏ họ lừa đảo để mưu cầu danh lợi riêng. Ăn trộm, lừa đảo mà không phạt thì cũng lạ. 
**
Haha, hãng Microsoft nói sao đây?
**
Không cho đăng thì để trống cột báo đó chớ. Có nô dịch, hèn hạ, thì cũng nô dịch, hèn hạ, bỉ ổi vừa vừa phải phải thôi chớ sao mà tệ hại như vậy
**
Trời, giết người rồi còn bịt miệng người sống nữa. Chẳng hiểu cái thứ này là cái loại rác rưởi gì nữa chớ
**
Lại muốn chửi nữa, toàn là thứ gì đâu không
**
Hay vậy mà thiên hạ la ó, cha nào cũng như cha nào thôi, không thích chức này thì cho chức khác, nhiều chuyện quá, hehe.
**\
Tiếp tục, đánh tiếp những người khác nữa, mấy người có chức kia kìa, nó lộn xộn rồi, cho nó loạn luôn, rồi dọn dẹp một thể
**
hehe, năm 2012 là ngày tận thế rồi mà
**
Giá mà mấy bác tên tuổi khác cũng như bác A thì hay biết mấy
**
Con người còn ba trợn thì ba cái máy móc, xe cô lấy đâu không dỏm
**
Vậy cái hình là giả hả? Vậy báo chí nước ngoài ngu như heo nên bị lừa hả? Haha, Mỹ, Pháp, Anh... ngu quá bị lừa hén? Hay là sao? Nói xạo dở quá, ngu như ta cũng thấy là xạo huống chi mấy người thông minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét