Thấy 2 ông cố vấn của ông Trump cãi nhau. Ông này nói ông kia ngu, ông kia nói ông này chỉ lắp ráp xe chớ hông chế tạo xe. Tại báo chí đưa tùm lum chớ hông đưa tin thì ta cũng hông biết. Thấy mắc cười. Cho nên cô phụ trách báo chí kêu là đàn ông đó mà, hơi sức đâu care chi cho mệt ( boys will be boys). Ta chỉ mắc cười ông kia kêu ông này chỉ ráp xe chớ hông chế tạo xe, ổng mà ngứa miệng nói lại ủa, nếu nói như vậy thì apple chỉ bán nhãn hiệu iphone chớ đâu có sản xuất nó đâu thì lại lôi thêm 1 ông nữa vô cãi nhau cho vui. Nhớ hồi xưa đi làm nơi kia. Phòng ta lúc đó có 1 mình ta là nữ, còn lại toàn là đàn ông. Có bữa kia, họp phòng có cãi nhau gì đó. Nói chung ông nào cũng hăng máu lên cãi dữ lắm. Chị kia vô phòng ta đưa giấy tờ gì đó thấy cãi vậy không dám vô luôn. Ta phải đi ra ngoài nhận chứng từ. Chị nói, mấy ông hung hăng vậy đó, em ráng chịu đi nghen. Ta cười nói giỡn, mấy ông vậy đó mà, kệ ổng đi. Chiều nay cả phòng em rủ đi nhậu là xong mà. Mà làm với mấy ông riết rồi lâu lâu hông nghe mấy ổng cãi lộn thấy cũng buồn tẻ, haha. Mỗi lần mấy ổng cãi em nhìn cái mặt là em nghĩ tới mấy cái phim em coi, em phát hiện trong phim đóng cãi nhau dở ẹt.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét