Thấy bà con share mấy bài viết hay clip ở China nói sản xuất hàng hiệu rẻ thúi nhưng bán quá mắc, thấy mắc cười. Đáng lẽ chính quyền China phải lần theo mấy cái clip này để tóm cổ bọn sản xuất hàng giả ngay đi chớ. Ngu tới cỡ nào nhìn ra cũng biết ổ sản xuất hàng giả. Vậy mà bà con tin sái cổ mới ghê. Nhớ bữa kia thấy cái xe viet+ sơn chữ Christian Dior ta mắc cười kể cho đứa em rồi kết luận thằng hay con đó đảm bảo toàn xài hàng Dior fake Quảng châu, nó hông biết hàng fake với hàng thiệt khác nhau bản chất như thế nào. Hông đứa nào xài hàng hiệu mà thèm ngồi trong xe ghẻ đó. Cho nó có khi nó còn quýnh thêm, mày nghĩ tao là hạng người nào mà cho tao xe đó hả? Thường mọi thứ có giá trị, hàng hiệu, thương hiệu lớn, sản xuất chip, etc. người ta không bao giờ để chuỗi sản xuất tập trung 1 nơi, vì vấn đề an toàn. Ngay cả xây tòa nhà quan trọng như ngân hàng, kho chứa vàng, etc, người ta cũng thường cho nhiều nhóm thiết kế rồi ghép với nhau, một số rất ít cực kỳ tin tưởng mới có thể có thông tin toàn bộ, tổng thể. Thậm chí thợ xây cũng vậy. Nhiều toán thợ khác nhau mỗi người xây 1 phần không liên quan nhau dù chi phí sẽ mắc hơn nhưng khâu bảo mật đảm bảo hơn. Này có từ xưa rồi. Hồi xưa xây cung điện hay cái gì tương tự đó, đôi khi xây xong người ta còn giết luôn để đảm bảo không có thông tin nào lộ ra ngoài. Kiểu giết người diệt khẩu đó mà. Con chip nhỏ xíu phải di chuyển chắc cả chục nước rồi mới tới kho cuối cùng để bắt đầu quá trình thương mại hóa. Vì vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong thiết kế, chế tạo.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét