Tại sao Bắc Hàn tự dưng lúc này lại thông báo là đã đưa quân qua Nga xâm chiếm Ukraine trong khi lính Bắc Hàn đã ở đó từ lâu rồi. Hông phải vì ngại thiên hạ chê lính chú Tin dở, mà cũng hông phải ngại người ta đồn đoán này nọ hay cái gì gì đó. Mà đơn giản là bởi vì chú Tin muốn vậy. Chú Tin kêu sủa, là Ủn sủa ngay. Vậy mới tài chớ. Vì giờ không còn thế khác để tránh đàm phán cho nên chú Tin muốn mượn thằng điên bắc Hàn để tăng trọng để đàm phán. Thằng điên nắm bom hạt nhân mới cần, chớ điên mà không có bom hạt nhân thì không cần. Ý là bây giờ Bắc Hàn đã tham chiến, nếu có việc gì nó nổi điên nó phóng bom hạt nhân thì hết phim. Nó điên nên nó ném bom hạt nhân chớ chú Tin hông chơi màn ném bom hạt nhân đâu nghen cho nên đừng có đem 3 đời chú Tin và bộ sậu ra mà nguyền rủa. Bom hạt nhân chực chờ để nổ cho nên có đàm phán thì đàm phán theo ý chú Tin. Là chú Tin chỉ con heo kêu là con bò thì cũng phải ghi là con bò, hông thôi thằng điên Bắc Hàn nó lên cơn điên chơi dại thì mệt đa.
Chờ chú Xi mở miệng kêu quân chú Xi cũng qua đó mới hay đa, chớ giấu quài cũng mệt mỏi nà.
Giờ chú Tin sợ thuộc hạ chú Tin hơn cả sợ Ukraine nữa á vì đám tay chân chú Tin mệt mỏi lắm rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét