Nhớ hồi lâu đi Pháp chơi. Lần đó ta quên mang dù nên khi trời mưa chạy vô tiệm mua 1 cái dù, chọn cái rẻ nhất. Tất nhiên là made in China. Ngay cả dầu gội đầu L'oreal ta xài còn made in China nói chi ba cái dù này. Chỉ có một vài dầu gội đầu và sữa tắm khác ta xài là made in Japan. Cái dù đó không chỉ dỏm mà là cực kỳ dỏm, đi mưa 1, 2 lần là thấy nan dù và vải dù em đi đằng em, anh đi đằng anh, mà nó yếu nữa, gió chút là gãy luôn nan, đó là ta có kinh nghiệm đi dù chớ gặp người hông có kinh nghiệm thì khỏi nói luôn. Nó vừa dỏm mà vừa mắc, mắc hơn mấy cái ta mua ở nhà, mà dù ta mua là cũng made in China nhưng tốt. Người ta mà xài cái đó rồi nói là dù Pháp quá dỏm thì cũng đúng. Là hàng của Pháp dỏm hơn hàng VN cũng đúng luôn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét