Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

Nói thách mà

Thấy thiên hạ nói ông Trump um sùm ta mắc cười. Ổng khoái nói thách mà người ta lại cứ nhăm nhe vô la bán mắc vậy. Dĩ nhiên làm nghề tổng thống hông nên nói thách quá nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. hehe, đôi khi nó xảy ra vì nó cần phải xảy ra. Nhớ hồi lâu đi mua đấu giá đất cho đứa em, giá mỗi lần hô tối thiểu là thêm 500k. Ta thấy người ta cứ lên 500k, sau một lúc ta ớn nên hô 1 triệu, đứa em ta nhìn ta. Nó sợ hông có tiền mua mà. Một số người bắt đầu dạt ra. ta ngồi nhìn coi còn ai nữa. Một lúc sau coi bộ khó mua ta quất thêm 1 triệu. Rồi xíu quất thêm 1 triệu rưỡi nữa. Rồi 2 triệu luôn. Lúc đó dạt ra hết, còn đúng vài người, ta nhìn quanh quất coi ai. Đứa em ta hết hồn luôn. Sau đó ta phát hiện là người nhà trưởng phòng CA tỉnh và 1 đại gia phất lên từ giang hồ. Ta bỏ luôn hông thèm nói tiếng nào nữa. Ta mà ráng đấu giá được mấy cái đó thì ra đường có khi bị đánh què chưn không chừng nên lo né ngay. Khi về đứa em ta nói nãy em ngồi nghe chị hét giá em sợ hết hồn vì hông có tiền mua. Ta cười, mày hông mua tao mua, hơi sức đâu mà lo. Tao làm vậy để mấy đứa nhát gan dạt ra hết tao coi đối thủ là ai để biết đường binh. May là có biết đám giang hồ đen và đỏ cho nên mới biết người nhà của họ chớ bình thường sao mà biết ai là ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét