Sáng lên mạng thấy bà con quăng mấy cái hình xả rác rồi mấy cái hình rác rưởi tùm lum lên mạng rồi chê là mất vệ sinh, thiếu giáo dục, ăn nói tục tĩu gì đó, rồi dạy đạo đức tùm lum nữa mới sợ chớ, ta thấy ngạc nhiên ghê đó. Rảnh dữ hông. Ngày này chỉ có bò ra đường, với chó chăn bò ra đường thôi chớ làm gì có người trên đường, cho nên bò hành xử theo bản năng của nó mà người ta lại nhìn theo hệ quy chiếu của con người rồi phê phán đồ bò là sao. Bò hông là đồ bò bộ là đồ người hả? Bò thấy chỗ nào mát đít thì ỉa, có động dục thì nhãy cẩng lên mà làm, bộ phải nhìn mấy con bò khác hay loại động vật khác như người rồi mới quyết định nên làm gì hả? Hông hiểu luôn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét