Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Nói đùa

Có nhiều người hình như chẳng biết nói đùa. Lỡ mà nói đùa thì họ giận trối chết, còn nghĩ ngợi tùm lum nữa. Mắc cười thiệt, hình như trong đầu họ không được lập trình cái dzụ này, nên họ chẳng tài nào hiểu người  khác nói đùa là sao. Họ sửng cồ lên, nhảy nhỏm lên như đỉa phải vôi. hehe, rủi mà lỡ miệng nói đùa với mấy người đó thì gay go, gặp trúng người bị tim mạch mà họ ngất đi 1 phát thì tiêu đời, bịnh do miệng vào họa do miệng ra, hehe. May là bạn bè ta phần lớn là nói giỡn cỡ sư phụ nên không lo, mồm miệng một số người còn đốp chát đến nỗi ta giơ hai tay đầu hàng, cười hì hì là xong. Mà nói đùa cũng hay, nhiều khi người ta tức quá, ta phải giả đò nói 1 câu gì đó họ phì cười, rồi ta khen nịnh 1 câu, vậy là xong, haha.

6 nhận xét:

  1. hehe chị làm mất lòng ai rồi hử ?

    Trả lờiXóa
  2. Trời đất, lòng họ không tự giữ lấy mà để mất lại đi trách người ta hả? haha
    Muốn giận chị thì cho giận cả đời, giận rồi đau tim nè, tức ngực nè, tím tái mặt mày nè, máu dồn lên mặt nè, giận mất khôn ăn nói tầm bậy, làm tầm bậy thì sao. Tóm lại là giận thì chỉ có lỗ tại vì chị ngu lắm nhìn mặt đâu phân biệt được là người ta giận hay người ta bị đau bịnh nên thấy vậy lại khơi khơi hỏi thăm sức khỏe: bị gì vậy thì sao? Đi khám bác sĩ đi, đi được không để chở đi, hay gọi taxi nghen...
    Tốt nhứt là tức giận, căm ghét thì nói rõ ràng thì mới hiểu để sai thì sửa, sửa không hết thì sai thêm, haha. Còn không ưng nữa thì chị biết đường mà tránh xa chớ không thôi người ta thấy chị lại lên máu đi bịnh viện thì tội nghiệp.
    Túm lại là không nên giận và không cần giận, hihi

    Trả lờiXóa
  3. Trời đất ... làm người khác giận hay giận ai đó vậy hả trời =))

    Trả lờiXóa
  4. Hihi, đùa tí xíu mà. Chẳng qua có bác cán bộ kia, bằng cấp đầy mình, cỡ Mr Bean mà qua VN chơi gặp bác ý thì cũng lo dzọt lẹ về xứ liền vì đụng hàng, giảng dại (nói tiếng miền Nam mà)cho thần dân là chị nghe, chị hỏng hiểu cái chi hết trơn nên trố mắc ngạc nhiên, mắt muốn văng ra khỏi tròng luôn đó, hỏi lại vậy là bác ý thấy chị tội nghiệp quá, giảng dại thật kỹ lưỡng, mà cái đầu của chị ngu ơi là ngu nên cũng không hiểu, thấy bác ý thất vọng vì sao có người ngu đến vậy. Tội nghiệp bác ý ghê đó. hahaha, bác ý mà đi kể lại cho người quen nào đó, họ nói lại chắc bác ý chửi chị tắt bếp vì sao mà ngu vậy

    Trả lờiXóa
  5. haha em thì toàn bị kiểu : nói từ nãy tới giờ có hiểu gì không ????? nếu hiểu thì nhắc lại xem nào....Mình chẳng nhắc lại được vì chẳng biết họ nói cái gì thì làm sao mà nhớ được. Mà nhắc lại hóa ra mình đã ngu rồi còn ngu hơn à, chẳng dại :)

    Trả lờiXóa
  6. Hihi, đồng cảnh ngộ. Có nhiều người vô duyên như vậy, chị mắc cười nên nói luôn không hiểu, chớ bộ nói hiểu chết liền hả, mà hiểu với không hiểu thì đâu có thay đổi gì đâu thì hiểu chi mệt óc

    Trả lờiXóa