Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

thay đổi

Người ta chê mấy đứa nhỏ đi học nước ngoài về rồi chảnh, nói tiếng Anh, tiếng u không thèm nói tiếng Việt, mà nói tiếng Việt cũng pha tiếng Anh tùm lum. Chê là bắt chước Tây, không giữ gìn bản sắc văn hoá Việt. Kệ tụi nó, tụi nó về mà còn thích ăn cơm Việt, ăn nước mắm, cá kho, còn nghe hát dân ca, mặc áo dài... là ok rồi, đòi lắm vậy. Tại sao mất gốc, tại sao học phổ thông mười mấy năm, từ nhỏ chút xíu tới mười mấy tuổi mới ra đi mà sao nên giáo dục dạy dỗ kiểu gì mà mới ra đi mấy hôm đã quên sạch rồi. Dạy căn bản, rèn luyện từ gốc vậy mà không thấm được là sao, hay là chỉ dạy dỗ ba cái điều mơ hồ trên mây trên gió nên quên sạch là đúng rồi.
Mà cũng kỳ, đơn giản như tiếng nói ở xứ Việt, ba miền Bắc Trung Nam và mỗi vùng miền có tiếng địa phương khác nhau, vậy mà dạy dỗ, tuyên truyền, áp đặt rốt cuộc người lớn, con nít nói kiểu Bắc hết là sao. Dĩ nhiên những tiếng vùng miền địa phương nào ít người sử dụng thì nó bị đè bẹp là chuyện thường, cái gì cũng vậy phải có quy mô lớn thì mới áp đảo, nhưng không nên xoá bỏ nó. Nhưng còn những tiếng nhiều người dùng vẫn bị coi như không là tiếng dùng trên giấy tờ. Tạo sao người miền nam không nói vậy đó mà nói là thế đấy, tại sao không nói là hai ngàn mà nói là hai nghìn, báo cáo là số lượng lợn bị tai xanh chớ không phải số lượng heo bị tai xanh, cây ngô chớ không phải cây bắp, không dạy dạ thưa người lớn mà mở miệng là vâng ạ mới hợp chuẩn quốc gia, còn nói là xe ô tô con chớ không nói xe hơi, đã xe mà còn ô tô. Và cho vậy là hay ho, là đúng đắn thì tụi nhỏ đi học nói tiếng Anh tiếng u, cư xử như tây thì có chuyện gì mà thắc mắc, đúng là rảnh quá, nhiều chuyện ghê đó.

2 nhận xét:

  1. Ừ ! Cũng kỳ ghê.

    Nay thiên hạ đều dùng tiếng cân, lạng chớ không thèm dùng ký lô hay gram trong đo lường như trước kia.

    Tội cho mấy đứa nhỏ đi học mà chẳng hiểu được nghĩa câu Kẻ tám lạng, người nửa cân trong so sánh, cứ chắc nịch là Kẻ tám lạng, người năm lạng

    Đúng là nghiệp vận của dân tộc

    Trả lờiXóa
  2. Dạ, cái ý của bác hay ghê đó. Dùng ký lô hay gram đúng hơn nhiều, vì cân, lạng là cân ta là đơn vị đo lường hồi xưa bằng 16 lạng nên dùng cân, lạng để chỉ khối lượng kiểu này thấy không đúng lắm hén bác. Cái sai dùng mãi cũng thành cái chuẩn :(

    Trả lờiXóa