Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Animal farm

Người kia ôn thi ielts, kể là thầy bày viết luận gồm những phần gì, cách trình bày ra sao, vân vân và vân vân. Ta mắc cười, mày đem cái bằng đại học kinh tế của mày quăng thùng rác đi, mà sơ quăng nó dơ thùng rác nữa chớ, hehe. Người đó biết ta đùa chứ không thôi chửi um sùm liền, hỏi là sao hả chị. Tao thiệt tình ớn cái cách người ta giáo dục, giáo dụt mới đúng. Mày học xong đại học mà bây giờ đi ôn thi tiếng anh mới biết trình bày cái bài luận như thế nào thì tao chết luôn. Cho dù mày trình bày bằng thứ ngôn ngữ nào đi chăng nữa thì nó cũng có chuẩn chung về trình bày bài luận, chỉ khác nhau ngôn ngữ hành văn thôi, và tùy nội dung bài luận còn khác nhau chút ít do tính địa phương của nó thôi. Vậy mày học tiếng anh là mày học cách trình bày cái thứ đó bằng tiếng anh chứ không phải học cách trình bày cái thứ đó như thế nào, vậy mà mày tưởng là tiếng anh mới phải trình bày như vậy thì không chết thì sống hả? Thiệt tình dúng ra học xong phổ thông thôi thì người ta phải biết trình bày 1 vấn đề như thế nào, vậy mà học xong đại học. Chị ơi. ai cũng như em mà, mấy thạc sĩ ở cơ quan em mà trình bày vấn đề mấy thằng tây mới nghe một nữa là nó chết đứng luôn vì sợ quá nói chi cái bằng đại học. Có mấy cô giáo dạy phổ thông đi ôn thi ông thầy ổng thắc mắc, tui chẳng hiểu mấy chị dạy học trò ở trường kiểu gì, nghe không được, nói không được, viết không được thì dạy kiểu chi. Mấy bà đó nói, ai cũng vậy thầy ơi, giỏi thì đâu cần đi học thầy làm chi. hehe, đúng là nên giáo dục xã hội xhcn, đào tạo ra những con người mới xhcn ~ animal. Má ơi, má đẻ ra làm người mà người ta đào tạo ra làm animal là sao. 

1 nhận xét:

  1. http://lenamlinh.files.wordpress.com/2013/03/trai_suc_vat.pdf

    cuốn này đọc được lắm à :)

    Trả lờiXóa