Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Xã hội bịnh hoạn vì có những con người bịnh hoạn

Coi cái này thấy tội nghiệp những con người thiệt thà. Họ không sống trong một xã hội gian manh nên họ dễ dàng tin người. Nhớ chuyện kia. Có phái đoàn Nhật đến thăm trường nọ, Sở nói trường lập tờ sớ kể khổ thiệt là dài, thiệt là đáng thương để xin tiền mấy ông đó. Sau khi đọc xong tờ sớ, mấy ông đoảng viên trơ trẽn  xin xỏ, mặt dày 10 thước. Mấy mít tờ Nhựt này không phải tay vừa, cười cười nói: Sorry, chúng tôi đâu phải ông già Noel. Chuyện trường khác nữa. cô giáo dạy học cho cấp trên tham dự. Dĩ nhiên cô này đã luyện cho trò bài đó kỹ rồi, tới giờ dự giờ chỉ là dạy lại. Lớp có gần 50 trò, cô cho nghĩ bớt 1 ít những trò dưới chuẩn. Cô hỏi, cả lớp giơ tay, cô chỉ 1 trò trả lời. Trò này đứng dậy, thưa cô quặp ạ. Hehe, nghĩa là trò giơ tay mà quặp ngón cái lại, nghĩa làm em không biết, đừng kêu em đó mà. Lúc đó mắt mũi cô sao đó nên chỉ nhầm trò quặp. Cái này là đúng nhất ""Khi tôi ghé thăm một trường đại học, tôi không bị ấn tượng lắm bởi những gì họ đang làm.". 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét