Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Giống

Tự nhiên thấy 2 đứa nhóc lọt tọt từ trên lầu chạy xuống. 2 đứa đứng nhìn nhìn rồi nói, vậy mà cháu cứ tưởng. Tưởng cái gì hả? Tưởng dì hát. Trời đất ơi, mở nhạc mấy bài hát tiếng Anh, tụi nó cũng hay nghe sao bữa nay tưởng cái gì ta. Sao lại tưởng dì hát hả? Bộ giống giọng dì lắm hả? Dạ, đúng rồi, tại nghe giọng nghẹt nghẹt mũi y như cô đó. À, bài này thì tụi nhỏ chưa nghe bao giờ. Hehe, hóa ra giống cái giọng nghẹt mũi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét