Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Sợ quá hà

Coi cái này với một lô xích xông mấy cái kia ở tùm lum chỗ khác nên khó link quá, thấy văn hóa ghê đó. Trời nắng chết cha mà bắt mấy cô, mấy chú người dân tộc đi chân không trên đường trải nhựa mới ghê, con người là vốn rẻ nhất, thịt heo 90-100k/kg, con người giá bao nhiêu, biết chết liền. Thêm nữa, người ta đang cổ vũ cho cuộc sống xanh vậy mà lễ hội xe máy, mô tô, xe hơi, xe tải, có mấy cái xe từ đời bà cố không biết tiêu chuẩn euro mấy thi nhau nổ bình bịch mới ghê, phun khói chắc đã luôn. Bác nào sáng chế ra cái chương trình này thông minh ghê đó, thông minh phát sợ luôn, nhân bản ghê đó, nhân bản có 1 không 2. Còn tội nghiệp mấy chú voi, đi ngoe nguẩy cái đuôi bị cắt còn chút, lấy lông đuôi voi đó mà, ý là lông voi đem lại mắn nên làm gì mà để nó còn, voi đuôi bị cắt vẫn đâu có sao. 12 con giáp hỏng giống con nào hết. Còn cái chú chủ hãng cà phê nào đó ngồi trên xe ngựa mặt đực ra như cái tượng, hehe, chú ý không biết phong cách tiếp xúc với khách hàng như thế nào là phải đạo vậy mà ưng làm vua mới ghê, đúng là con người mới xhcn. Còn bác gì bự con hơn nữa, bữa trước thấy đi dạy nuôi gà nuôi heo, bữa nay đi dạy tưới cà phê nữa mới nể. Hehe, sợ quá, chủ nào tớ đó. Hỏng dám nói tùm lum tà la nữa, nói nhiều mắc công điếc con ráy, không tốt cho sức khỏe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét