Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

star war

Coi thấy tin bắc hàn hùng hùng hổ hổ hù dọa chiến tranh. Còn gửi thơ lên liên hiệp quốc mới ghê. Mấy người kia bàn tán xôn xao chiến tranh, ta mắc cười quá thể. Chiến hạm thì photoshop, bom thì tự nó bắn, tự nó thấy, chẳng ai chứng kiến, bộ thiên hạ mấy tỉ người đui hết hay sao. Vậy mà cũng tin. Vậy nên bác tổng google mới mau chóng chạy qua xứ nó, coi nó làm sao đó. Ý chú ủn ỉn là một nước hai chế độ như China đó mà. Để bắc hàn dần dần theo kiểu dân chủ như nam hàn mà nhưng phải có thời gian, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm gì đó chớ dân nó ngu lắm, sao mà dân chủ cái rụp được. Còn bây giờ chưa dân chủ, sẳn sàng thống nhất thôi theo kiểu Honkong, China đại lục. vậy nên mới la um sùm đó mà. Miền Nam thì có kinh tế hùng mạnh đưa ra đàm phán, còn miền bắc thì có cức khô gì mà đám phán, nên phải hù dọa nào phi thuyền, nào chiến hạm ,nào bom đan, vân vân và vân vấn đó mà. Nên bác US lâu lâu lại chọc ngoáy chú ủn ỉn để chú ủn ỉn tức, no mất ngon, giận mât khôn đó mà, chứ bác US thừa biết ủn ỉn kia bây giờ sức cùng lực kiệt rồi. Hehe, chọc nó tức nữa đi bác, sau rổi xoa nó chút, tao cho mày 1,2 hay mấy năm đó để chuyển đổi thôi,  mày không chịu thì ông cũng cóc biết xử lý ra làm sao, lúc nó mày tự xử lý lấy đó nghen. Đơn gỉan như đang giỡn mà thiên hạ cũng thắc mắc chi ta. Cái thiết thực ở quanh mình không lo mà lo tận đẩu tận đâu, đúng là bị định hướng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét