Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Ở quán cà phê.

Đi uống cà phê. Ngồi nhìn xung quanh tự nhiên thấy ở góc đằng xa xa có chú kia đóng kịch. Chú ý đi uống cà phê mà mở cái gì đó ghi âm, hỏng biết ghi cái gì chắc ghi tiếng chim hót trong bụi cây, hehe. Chắc gần bàn chú có mấy con chim cu hay sao đó. Chú ý mặt đồ sành điệu xài hàng hiệu nhưng mang đôi bít tất màu xanh đúng đồng phục luôn. Thấy diễn viên gì dở òm mà chẳng hiểu người ta trả tiền cho hạng đó làm chi. Đóng kịch gì mà nhìn biết là đóng kịch chứ không phải như thiệt. Phim này dở ẹt vậy, sao bán vé ta. Chắc chú ý là con cóc hay cháu bác hay thiểu năng trí tuệ gì đó nên mới ra nông nỗi như vậy chớ. Mà bi giờ mấy người kiểu đó nhiều ghê đó nghen, hình như xã hội nhiễm bịnh kỳ cục đó rồi hay sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét