Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Quản lý

Ta nói chuyện, chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà lập ra cái hội đồng nhân dân phường/xã, quỷ ban nân dân phường/xã, ban bí thư và một đống cái phường/xã. Người kia ngạc nhiên, chớ không có thì ai quản lý. Ta trố mắt, em sanh ra là nô lệ hả hay sao mà mở mắt ra là cần có người quản lý hả? Hay thiệt nền giáo dục xhcn hay thiệt đó.  Mọi người đều bình đẳng nhưng phân biệt 2 loại chủ nô và nô lệ. Bộ mày là nô lệ hay sao cần có chủ nô? Người đó vẫn thắc mắc chứ em không hiểu, vẫn cần quản lý chớ. Trời đất, em cần phải có hộ khẩu không? để làm gì? cần gì cái quỷ ban phường xã và một đống tùm lum đó, đẻ ra một đống chuyện để quản lý con người ta. Chỉ cần huyện/quận cử cỡ 5-10 ông bà nào đó, mỗi ông phụ trách 1 địa bàn, còn lại mấy công chuyện linh tinh thì ra quận/huyện giải quyết. Và cái căn bản là dẹp hết mấy cái thứ linh tinh cần quản lý tầm bậy tầm bạ đó. Đẻ ra một đống cái để quản lý, rồi kêu cần quản lý nên đẻ ra một đống cơ quan, tuyển một đống công chức và rồi dạy dỗ con người ta là sống là cần có chủ nô chăn dắt. Một xã hội khùng điên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét