Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Áo dài

Coi lễ hội áo dài thấy một số người trình diễn áo dài mắc cười ghê đó. Người thì đi lắc hông thật mạnh y như đang biểu diễn đồ âu nên thấy áo dài mặc trên người thật luộm luộm, vướng víu, thừa thải chứ không dịu dàng, e ấp. Người thì đi đứng lòm khòm, so vai, rụt cổ nhìn thấy thảm, giống mấy cảnh mẹ già mặc áo nâu sồng lui cui nấu bếp rơm, thiệt là tội nghiệp cho áo dài VN. Người thì đi đứng như ra trận nên làm cho vạt áo dài nằm giữa 2 ống chân, nhìn chỉ thấy quần dài chứ không thấy áo dài, vân vân và vân vân. Văn minh phương tây, văn minh hiện đại đã làm thay đổi phong cách của cong người ta. Vậy cũng hay chứ, nhưng nếu giữ được cái truyền thống chút xíu thôi thì còn hay hơn, nhưng như vậy thì có vẻ đòi hỏi nhiều quá. Mà sao người ta nói ăn bắc mặc nam hén, ta thấy ăn nam mặc cũng nam luôn, hehe

6 nhận xét:

  1. ờ, bài này làm Nụ Cười suy nghĩ nhiều, vì dường như hàng ngày Nụ Cười mặc áo dài đến lớp, dù nhà trường chỉ quy định mặc vào thứ 2 và ngày lễ. Mặc áo dài NC thấy mình duyên dáng hơn, đi đứng nói năng cũng dịu dàng hơn.
    NC có rất nhiều áo dài, với nhiểu kiểu khác nhau, phần lớn là cổ kiềng vì ở xứ nóng may vậy cho tiện. Có một đôi chiếc áo ngắn ngang đầu gối, nhưng bạn bè góp ý trông giống xường/sườn xám. Vậy là NC stop mốt đó.
    NC đang định may chân váy mặc kết hợp với áo dài thay vì mặc quần 2 ống. Uyen thấy có được hông ?

    Trả lờiXóa
  2. , bài này làm Nụ Cười suy nghĩ nhiều, vì dường như hàng ngày Nụ Cười mặc áo dài đến lớp, dù nhà trường chỉ quy định mặc vào thứ 2 và ngày lễ. Mặc áo dài NC thấy mình duyên dáng hơn, đi đứng nói năng cũng dịu dàng hơn.
    NC có rất nhiều áo dài, với nhiểu kiểu khác nhau, phần lớn là cổ kiềng vì ở xứ nóng may vậy cho tiện. Có một đôi chiếc áo ngắn ngang đầu gối, nhưng bạn bè góp ý trông giống xường/sườn xám, vậy là NC stop mốt đó.
    NC đang định may chân váy mặc kết hợp với áo dài thay vì mặc quần 2 ống. Uyen thấy có được hông ?

    Trả lờiXóa
  3. Mặc áo dài đi dạy dễ thương chớ, đâu có sao, không mặc gì mới có sao, haha.
    Hỏng biết nữa, áo dài ngắn mà vải kiểu cọ chút xíu thì thấy trẻ trung mà, áo này thì chân cổ phải ngắn nhe cho nó nhẹ nhàng hay không có cổ hay cổ kiểu cọ gì đơn giản đó. Còn mặc chung với váy thì hỏng biết đâu, ý này lạ đó, cứ may thử, mặt không hợp thì thôi, hihi, nhưng Uyeen tưởng tượng ra nó lùm xùm lắm. Nhắm mắt 5 phút tưởng tượng ra cảnh NC mặc áo dài váy đây, thấy hơi là lạ. Nếu mặc váy thì chắc áo dài phải ngắn mới hợp, váy thì một màu có chân bông nhè nhẹ, hơi ôm ở trên và xòe ra từ đầu gối cho dễ đi nếu váy chữ A thì chắc hơi lùm xùm, kiểu áo váy tùm lum mớ ba mớ bảy đó mà, cũng thấy hơi là lạ, nhưng hỏng biết có can đảm mặc không đó nghen, cô giáo này chắc học trò khoái, cô number one, cô xì tin ghê đó :). mặc xấu không được bắt đền đó nhe

    Trả lờiXóa
  4. Khi nào Uyeen siêng thì vẽ thử mẫu amateur up lên coi nhe, cảm thấy cũng ngồ ngộ đó. You're so smart

    Trả lờiXóa
  5. ờ, nhớ thiết kế giùm ngheng, hi hi ... cao 1m60, nặng 52kg, 88-66-99 (hu hu ...) tóc dài không nhuộm không uốn éo, da nâu nhăn nheo, má nám không thẳng hàng, mắt hơi cận, hi hi ...
    mà may chân váy như kiểu quần 1 ống, xòe vừa thôi, NC thử may lụa đen xem sao, hi hi ...

    Trả lờiXóa
  6. NC đang tưởng tượng và hồi hộp, hi hi ...

    Trả lờiXóa