Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Dịch là giết tác giả, hehe

Có người giết chết tươi, có người giết giả đò, hehe. Đọc thấy cái vụ trên mấy cái chấm chấnm vô hồn vô nghĩa người ta ghi tên em là gì kệ cha người ta, đối với ta em luôn luôn là Lolita, thấy vui thiệt. Trí thức hay thiệt, buôn dưa lê còn hơn chị em phụ nữ vậy mà cứ chê người ta buôn dưa lê, đúng là ganh tỵ, trâu buột thì ghét trâu ăn, hehe. Tiếng xứ người, ta biết lỏm bỏm, kiểu word to word đó mà, nhưng đọc cái câu đó rồi thấy người ta góp ý hầm bà lằng ta thấy lạ lùng quá thể. Trời đất, dịch văn chương là đem hồn văn xứ người thổi vào đầu óc xứ ta, vậy phải hiểu xứ ta người ta nói kiểu gì chớ. Kiểu là ở trường cô giáo gọi em là Nữ, trên khai sinh ba mẹ em làm dù tên là cái Gái hay cái Bẹp thì đối với anh em bao giờ cũng là Nữ thần đáng yêu nhất, hay là ma túy không bỏ được gì đó, hehe. Rồi chua 1 phát, ở tây nó hỏng nói kiểu đó mà nó nói kiểu công nghiệp chế tạo máy là chấm chấm chấm điền vô cái rụp, có cái gì đâu mà phải suy đi nghĩ lại cho nhức đầu vậy nè. Nói kiểu dân dã như nông dân đó người đọc sẽ hiểu là cha nội này nịnh đầm pà kố, mà cũng cà chớn quá, hehe, thuần việt, dễ hiểu, dễ nhớ. Giống như xứ ta biểu là em xinh như cây lúa, còn tây nghe mà hiểu câu đó thì chết liền, hỏng hiểu kệ nó, hehe. Người đọc sẽ cảm nhận cái tên Lolita ngọt ngào giống như chocolate quên bỏ đường vậy. 

9 nhận xét:

  1. spam:
    Hỏi nhỏ nè: khi chán đời hoặc chán người iu nên làm giề ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chán đời thì có nhưng chán người iu thì hông vao vờ hihi :)

      Xóa
    2. GNVBC,
      hehe, hỏng có chán gì hết, hết iu thì bye bye luôn chớ chán làm chi hén, người này chơi ngon ghê đó

      Xóa
    3. Giấy Bút à, càng ngày O Nụ càng thích Giấy Bút đó nha, không vao vờ chán người iu, ôi, đức tính này mới quý làm seo :D)))

      Xóa
  2. Uyeen cũng vậy, Uyeen mà hiểu thì chết liền :D
    Hihi, nhậu đêêêêêêêêêê, có người kia rủ bà con đi ăn chơi nè :D
    Đi mua áo sắm quần, ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch bụi, đi làm việc từ thiện, quýnh nhau cho hả giận hehe, chưa đánh được người mặc đỏ như vàng, đánh được người mặt vàng như nghệ, hehe, làm thơ con cóc, mấy nhà thơ phần đa toàn là ế không mà, chơi thể thao, vân vân và vân vân, cho thiên hạ tức chơi. Nhớ nói người đang chán rủ NC đi chung để bảo vệ nghen, NC nhớ hú Uyeen đi ké với, hehe.
    "Tình như củ khoai mình cắn mình nhai ai ngờ nó sùng
    Tình như trái banh mình đá mình chơi ai ngờ nó xì
    Tình như trái bí……chín rục…..rùi……khoai ơi !!!!!
    Tình như mãnh sư mình cưỡi mình phi ai ngờ nó khùng
    Đời không mánh mung thì thiếu tùm lum đâu còn là đời.
    Tình như phi độc hành…rốt cuộc rùi cũng còn lại độc một cọng hành phi"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ha ha ha ...
      hát tiếp nè:
      tình không đớn đau, không choảng nhau đau, đâu phải là tình
      tình như khúc mía mà mình sâu răng
      ---------
      Đọc còm của Uyeen hết chán rồi.
      Tình hình là càng già nua khọm khẹm càng hay trở chứng, thôi kệ. :D

      Xóa
    2. Chời ơi, người kia giận bồ tèo ruột hả? tưởng học trò chán yêu bỏ học làm cô giáo mệt chớ. Hugsssss

      Xóa
    3. Hugssssssssssssss
      người kia có một điều rất dở hơi là yêu ghét ứ giấu được. Miềng không ưng cái bụng là miềng nói, miềng để trong bụng là cái bụng nó mệt nó ốm. Hic.

      Xóa