Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Trơ

Tập đoàn Vinaxỉn làm thoát tiền chục ngàn tỷ.  Thanh tra mới phát hiện sai phạm mấy chục ngàn tỷ. Công ty kia thiếu nợ ngàn tỷ hơn nên chủ nợ cạo trọc đầu, nắm kẻ có tóc ai nắm thằng trọc đầu mà nên cạo đầu luôn. Lừa chục ngàn tỷ rồi vợ chồng con cái trốn qua nước ngoài. Xe cháy nổ tùm lum, xe loại nào cũng cháy, hãng nào cũng cháy vậy thì không do xăng thì do mặt đất, vì xe nào cũng chạy bằng xăng và cũng cháy khi đang ở trên mặt đất chứ không phải lơ lửng trên không, giá xăng tăng, tăng nữa, tăng mãi. Nhân viên ngân hàng cho vay tầm bậy tầm bạ để ôm tiền trăm ngàn tỷ, nhân viên ngân hàng hàng khác người ta gửi tiền rồi xóa món tiền đó để ôm trọn, nghe giang hồ đồn là mẹ này ôm tới bảy tám chục của khách hàng trong và ngoài ngân hàng,  chứ không phải 2 chục tỷ thôi. Toàn những chuyện động trời, nghe xong muốn nổi da gà, vậy mà thiên hạ vẫn coi như không có chuyện gì. haha, chắc iq cao quá chắc phải tới cỡ 65 nên chẳng hiểu cái gì hết. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, người ta vẫn ngang ngược ức hiếp người khác, lấy tay che mặt trời, rỷ nhau lừa đảo rồi kịp thì ôm tiền dông luôn, ông bà, cha mẹ, con cái, thầy trò, tất thảy đều loạn xì ngầu lên. Cái xã hội gì mà quái gở vậy, giống y như người sùi bọt mép trước khi tắt thở vậy đó

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét