Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

No title

Chị kia than vãn, con bé có nhiều người thích, thằng kia làm cán bộ nhà nước công việc ổn định mà nó không ưng, rồi thằng cán bộ khác đánh ô tô con đến nhà cũng không chịu, vậy mà đi lấy thằng làm bên ngoài, làm tư nhân. Mắc cười nên hù, tụi nó yêu nhau ở yên ổn là mừng rồi, chị cứ rên rỉ than vãn kiểu đó rồi tụi nó bỏ nhau, ôm con về nhà  thì chị mang tội đó nghen, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, chị cản sao mà được. Nó làm đâu kệ nó miễn nó đàng hoàng là tốt rồi, như em làm ngoài là thứ quăng thùng rác hả, tội nghiệp em dzậy nè, hihi. Sực nhớ tới cán bộ kia, ông chồng của bà chủ cây xăng kia là pô lít. Bình thường thì hàng xóm thấy gia đình mẫu mực, xếp pô lít mà chẳng lẽ tùm lum. Tới ngày lão ta die, do bịnh, không biết ung thư hay sida chứ bộ do cái gì, phải bịnh nặng vậy chứ bịnh cảm cúm, sổ mũi sao mà "đi" được, thì xuất hiện một đống người lạ tới chít khăn tang, ba bà vợ lạ hoắc từ đâu xuất hiện dẫn mấy đứa con tới xin để tang, không biết còn mấy người ở xa không nữa, chắc không biết để tới, hay có biết chắc cũng tới không kịp. Hay thật "đa thê thì possible đa nguyên thì not ok"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét