Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Linh tinh

Các tỉnh và tỉnh Vân Nam của TQ tăng cường hợp tác? nghĩa là các tỉnh khác của China và tỉnh vân nam của China hợp tác. Rõ ràng rồi nghen, khỏi phải thắc mắc
**
Mấy cái người ta hỏi không trả lời mà trả lời cái gì vậy hả?
**
Tháng 6 năm 2012 đó nghen
**
Người dân ngu si là mừng lắm, vì ngu si mới đè đầu cưởi cổ đước, đã, đang và sẽ, đừng có kêu gọi người dân khôn lên nghen. Họ khôn lên không đạp đầu họ được thì lấy gì sống. Coi chừng bị nhốt hộp vì reactive bi giờ. Có kêu thì kêu vầy nè nhà nước nên thành lập thêm các DNNN để làm mấy việc đó, DNNN phải là mấy cú đấm tổng lực vào nền kinh tế xhcn định hướng thị trường, cho nó bể luôn đi, hehe, chớ đấm mà không bể thì đấm làm gì hả?
**
Dân giàu, nước mạnh mà. Có tài bán cái tài mà ăn, có sắc đẹp thì bán sắc đẹp mà ăn, người chẳng có tài mà cũng chẳng có sắc chỉ có mỗi cái lưu manh, vô liêm sĩ, ác đức, gian xảo... còn bán được lấy cả tiền tỉ mà còn được khen tới tấp, chuyện thường có gì đâu. Báo chí gì mà viết mà chẳng rút ra kết luận gì cho người đọc hết
**
Tạo sao chỉ cung cấp thông tin này cho người dân, mà không cup cấp thông tin này cho dân hả. Lỡ họ qua đó mà không không biết thông tin này rồi đem cờ vẫy tùm lum thì có bị người dân nổi khùng ném đá không vậy, có bị cảnh sát bắt nhốt vì quá khích, vì gây kích động trong xã hội không hả? tạo sao lại cung cấp thông tin nửa chừng vậy, bộ muốn người dân yêu nước là yêu xhcn, yêu đảng bị bắt nhốt lắm hả?
**
Khuyên thì khuyên cho đúng chớ sao khuyên tầm xàm vậy, có tiền tui sẽ mua chức chớ sao mua nhà. Mua chức xong thì tự nhiên tiền vàng nhà chạy ùn ùn vào túi, chẳng cần mua nhà cũng có cả đống, chẳng qua nhiều nhà tốn tiền mướn người coi nên cứ có vàng, $$, kim cương trong túi là sướng hơn
**
Khôn thiệt. Thằng dân nào muốn vay cái này thì phải biết điều, đằng nào cũng có ăn, ăn của mấy thằng tư bản giãy mãi không chết thì nó lôi ra tòa, nói cái mặc đạo mạo, cái miệng dạy đạo đức mà ăn cướp, ăn trộm của người nghèo, hớt chén cơm chan nước nước muối của người nghèo mà không biết nhục, đồ vô liêm sĩ, loại hết thuốc chữa, vân vân và vân vân, ăn của mấy thằng dân này khỏi sợ mắc cổ, mà có khi ăn còn nhiều hơn khi ăn của tụi nó trước đây. Ngân hàng Vietinbank phát hành trái phiếu tới hơn 8%/ năm, cho vay phải hơn 10% mà chắc gì vay dễ. Vậy vay cái này sướng hơn nhiều, ba cái dự ớn, chiến lược phát triển công ty là cái đồ ruồi, bịa ra trong 15 giây, ăn xong dong, chơi xong dong, cuối cùng thì công ty chết mất xác, lúc đó nhà nước bảo lãnh bắt m,ấy thằng dân khác trả,  thì chuyện biết điều là chuyện nhỏ. Thằng nào nghĩ ra trò này thông minh, dáng khen ngợi, cho làm thơ ký ruột, haha
**
haha, lần này tao trả nỗi nhục trước đây nghen, mày chuẩn bị chia năm xẻ bảy nghen, sợ cái chết mày khó coi hơn nhiều, rồi cũng tới lượt mày mà
**
Tạo sao một chế độ mà tạo điều kiện cho người ta tham nhũng rồi tìm cách cắt cổ người ta vứt cho chó gặm, mà không có phương thức để ngăn chặn người ta làm việc ác, đồi bại, tham lam hả? Khuyến khíc làm bậy để giết hả? Khoái thấy máu hả? Chế độ gì mà vô nhân tính, dã man vậy hả?
**
Ha ha, chính phú China cho luôn 1 tỷ, tụi mày trả tiền phạt cho tụi nó còn lại bao nhiêu chia nhau, coi như thưởng, mai mốt tính kế khác như làm quán cafe ở chỗ nhạy cảm, ở mướn cho sếp, vân vân và vân vân. Chổ đó chỉ nuôi cá mập chớ nuôi cá gì được
Tại vì nghe nó nói vầy nên mới tính kế tiếp mà, đâu có nó nói thấy trộm cắp giết người, mãi dâm gì đâu, yên tâm chẳng có gì nguy hiểm,VN China như anh với em mà
**
sướng nghen, nợ từ bên này chạy qua bên kia, chạy qua chạy lại liên hồi cuối cùng rớt hết vô túi dân đen
**
Bác ý nói là cóc có cần cái kiểu tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp đều thuộc quyền đảng pháp. Vậy mà thấy này còn bày trò nói là phải biết luật, để làm gì hả? Thầy này đúng là lý thuyết, sách vở, cho thầy ra đời đừng nương dựa ai, đời quánh 1 cú bầm mắt rồi về nói lại liền hà. sinh viên ơi hởi sinh viên, vậy mà cũng cãi nhau nữa chớ, một lũ nô lệ cả cha lẫn con nó
**
Đảng biểu vậy hả? hehe
**
Tại sao xử rốt ráo lại xảy ra nội chiến hả? Hù bộ đội không hà, hehe
**
Hehe, không được bán vốn tự có của mình để sống sung sướng nghen. Phải bán vốn huy động của người khác thì mới giỏi, đáng nêu gương
giống như cái này nẻ, hay mấy cái đại loại vậy vậy đó nghen
**
Sao không vô bót cảnh sát mà tử tự mà lại tử tự ở bịnh viện hả?
**
Thời cơ có 1 không 2 đó, có muốn làm thì làm mạnh lên, bây giờ hoặc không bao giờ,  không thôi sẽ lâu dài như  Baath hay Gaddafi đó. Dĩ nhiên chẳng có gì vĩnh viễn nhưng sẽ kéo dài đó nghen
**
Vậy mà cũng buồn cười, lớn hơn còn nói hay ho hơn, hay ho quá đến không kham nỗi. Bản chất nó vậy thì nó vậy
**
Hàng tồn kho nhiều quá mà. Kích cầu. Chuyện quay cóp là chuyện dĩ nhiên, không quay cóp không phải là học sinh
**
Coi đúng mỗi cái tiêu đề thôi vì biết ở trỏng nói cái gì, ta đã nói lâu rồi mà. Bác tài chết rồi thì sao cãi được. 
**
Tạm giam là mặc áo tù hả? Đánh nhau rồi, chắc có chuyện vui coi đây
**
" Hoặc tất toán trước hạn nhận lãi suất không kỳ hạn, hoặc nhà băng sẽ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, lãi suất 22% một năm cho đến khi sổ hết hạn. "
Sao lại 22, phải 12 chớ, vay cầm cố sổ là vay gần như không có rủi ro, chi phí thẩm định, quản lý... gần như không có
**
Tiêu đời thanh thiếu nhi hết rồi, chủ tịch phán rồi đó
**
Hehe, đòi nữa ông cho 1 trái tên lửa để trả nợ bi giờ, xhcn khởi thủy là cướp của người giàu chia cho người nghèo mà, người ta giàu vì do người ta chăm chỉ, siêng năng hay gì thì kệ tía, ông chỉ bei61t là giàu hơn là ông cướp
**
Chời, hỗn láo. Mới chức tổng giám đốc mà đòi cướp nhiều vậy hả, phải xứng với vị trí ngồi chớ. Muốn nhiều vậy phải leo lên cao hơn chớ. Trị ngay cho kẻ khác thấy để biết có trên có dưới có trước có sau
**
"“Hơn ai hết, họ hiểu rằng mô hình Trung Quốc không bền vững và đó là rủi ro cho tất cả mọi người”, ông Lý từ đại học Bắc Kinh nói.
**
Hehe, lãi suất 12 tháng + 1 ngày ngày rút vốn linh hoạt, lãnh lãi trước hay lãnh lãi khi đến hạn, tùy ý, chuyện nhỏ như con thỏ
**
Có, vay ít thì ngân hàng chính sách, vay nhiều thì ngân hàng phát triển, vay được hay không là chuyện khác, hehe, dưới 12 là cái chắc, không thôi người thân thay vì gửi ngân hàng lấy lãi thì cho bà con vay bằng lãi suất ngân hàng, ai cũng lợi, vừa có tiền, vừa có đức, cần quái gì ngân hàng. Vậy mà biểu không có
**
Chời, sao nhiều người muốn tự tử vậy hả?
**
Dù gì vẫn đỡ hơn chui ống cống như chuột
**
"Người hùng Caracas tuyên bố sẽ ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ ba 07/10/2012, nhưng cho đến hôm nay, chưa thấy ông nộp đơn ứng cử mặc dù thời hạn chót khóa sổ là ngày 11/06/2012."
**
Đừng có nói là China giựt dây đó nghen
**
tại vì có cái này, nên phải có cái này. đúng lúc ghê đó không chẩm cũng không nhanh. Hehe, nho còn xanh quá, cáo chép miệng thèm thuồng
**
Đảng, vậy mà cũng hỏi. cái gì cũng dưới sự chỉ đạo kiểm soát của đảng, ăn mặc, ở, vệ sinh... tất tần tật
**
Ông ngoại này khùng, khùng nặng nữa, bộ văn hóa nga đến lúc chôn được rồi hả vì thấy cha này nắm đầu văn hóa nga? trang trọng, tôn nghiêm theo đúng nghi thức nhà nước cho lãnh đạo cấp cao thì việc gì lôi ông ta ra khỏi lăng mà chôn hả? Sao không tiếp tục để ở lăng, hay là xác bị phân hủy sợ ảnh hưởng môi trường
**
Thầy cô, phụ huynh bắt trẻ không được sống trung thực. Sở thú, ý lộn sở dục bắt thầy cô không được sống trung thực, tỉng bắt sở thú không được sống trung thực, đại ương bắt tỉnh không được sống tryng thực, China bắt đại ương không được sống trung thực. Tóm lại là bị bắt chớ không tự ý đâu, đừng đổ tội nghen
**
Nha nuoc cua dang chu day phai cua dan, vay dan mac mo gi xia vo ma giup voi khong giup, chuyen cua nguoi ta ma xia cai mo vo coi chung ong danh que gio bay gio, khoi di luon. Noi hay ho ghe do. 
**
Hehe, cũng kiếm ra lý do để đổ thừa
**
" "Việc Lenin không được an nghỉ 88 năm sau khi ông chết là quá đáng." haha, Putin siêu quá, khoái cái câu này ghê đó. Xứ kia nghe không, sao bắt người ta làm việc không cho an nghỉ sau khi chết tới nửa thế kỷ luôn hả. Đồng đội, đồng chí gì mà ác nhơn ác đức vậy hả?
**
Người ta hết sạch tiền rồi mà không cho bán lấy tiền là sao, cà chớn ghê đó, sống kiểu gì đây. hehe, không cho bán thì cho tiền cho người ta đi chớ, chớ bộ biểu  người ta đi ăn cướp hả, vậy thì cấp giấy phép cho ăn cướp ban ngày đi vì ban đêm phải ngủ mà. Có giấy phép rồi thì không bán đâu
**
Dĩ nhiên rồi, chớ bộ tự nhiêm chiếm rồi chạy về. Chiếm luôn cả đất liền bi giờ, bộ không thấy chiếm được 30% Asean rồi hả
**
Chú nhóc kia kìa, chơi luôn đi sợ gì hén, cho mau tiến lên xhcn, lấy điểm đi chớ, bây giờ coi chừng dân không tin giống cái thời ông nội, ông cha nữa thì mệt đa, haha
**
Lại nói tầm phào rồi. Đừng có đụng tới lá cả hay lá nho gì hết, coi như đó là cơm ăn, nước uống, là chuyện hiển nhiên, là chuyện bình thường nhưng tối cần nên không có việc gì phải đả động đến nó. Phải cần lá cải để ngu dân, để mê hoặc dân như bỏ bùa mê thuốc lú thì mới sống cuộc đời sung sướng trên xương máu, ý lộn trên đầu trên cổ người ta chớ. Không có lá cải thì dân nào ngu để cho hút máu quài dzậy hả? Hehe, lỡ mà cấp trên có phê bình là làm như vậy là nâng cao dân trí là sai mục tiêu đường lối thì phải thành khẩn nhận lỗi đó nghen
**
siêu lừa. Ai biểu ham của rẻ mà không thể kiểm chứng được

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét