Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Linh tinh

Chuyện cười sưu tầm: bác kim ủn ỉn được phái qua VN thăm viếng học tập gương sáng của VN để về phát triển kinh tế thị trường định hướng xhcn mác lê satlin mao. sau khi học xong về nước bác ý thất vọng, báo cáo là không thể tin được là nó phát triển, toàn là xạo không, đến cái siêu mà nó cũng nhập, suốt ngày cứ nghe nhập siêu, còn thua xa  xứ sở vĩ đại của tam đại quá tam ba bận nhà họ Kim. Vậy mà học học cái gì
**
Chớ làm gì mà nhiều tiền dữ dzậy, hehe
**
Lo thiệt không đại ca, nghi quá, haha
**
Dạo này mấy bác ý hăng hái nhận trách nhiệm ghê đó, nhận trách nhiệm là sao? là đấm ngực tại tui, lỗi tại tui, tại bị thằng cơ chế nó xúi làm bậy. Vậy là xong, hôm sau phạm tội tiếp rồi đấm ngực tiếp
**
Dĩ nhiên rồi, lá nho chỉ dành cho cán bộ thôi, dân hỏng có cần
**
Hehe, hay thiệt. Rồi tính tỷ giá làm sao. Mua hàng Nhật trả bằng tiền Nhật, mua hàng China trả bằng tiền China, lỡ mà nó hết tiền Nhật rồi sao
**
Google chrome
**
Hết sạch nghề luôn rồi, còn nghề nào lọt sổ đâu, giỏi ghê đó
**
Chẳng mấy chốc mà lên chức vô địch. Mà cũng bậy quá, Bắc Hàn phải đứng nhứt chớ
**
Đầy ra đó, bộ không nghe câu chơi nội bộ cho nó yên tâm hả
**
Mướn cái này đê làm gì vậy?
**
Bác ba sợ rồi
**
Tại sao gọi là chỉ số hành tinh hạnh phúc. Tào lao, phải gọi là chỉ số tự sướng, hehe. Cóc có cái gì mới có chỉ số này cao, đói nghèo mới có chỉ số này cao, không có human rights mới có chỉ số này cao, dân ngu si mới có cái này cao, vậy không tự sướng thì là cái thứ gì hả? Như vậy nước nào gần nhất thời kỳ ăn lông ở lỗ là nước có chỉ số này cao. Như vậy khoa học, kỹ thuật, tiến bộ xã hội chẳng là cái mốc xì gì, vậy mấy người nghiên cứu này học hành chi cho lắm vậy rồi kết luận là xã hội càng mông muội càng hạnh phúc. Tây cũng có năm bảy đường tây, cũng ba que, xỏ lá đầy chứ đừng có tưởng tốt nghen. Chửi xéo kiều là trời giỏi ghê đó, may cả thế giới có một mình mày giỏi vậy không thôi thế giới này lên thiên đường hết rồi, vậy mà mừng nữa chớ, hay là nhờ hơi tụi ba que xỏ lá này để tiếp tục lừa mị, dụ dỗ người dân hả, sướng rêm mình nên biểu đâu nghe đó
**
Bé kia học lớp 6 đi học thêm tiếng Anh, hỏi bé là cô giáo dạy như thế nào, hay không, thích không. Bé nói, cô giáo dạy Ai đông lâu. hehe, mẹ bé nghe vậy sợ quá lật đật xin cho bé nghỉ liền.
**
"Trả lời báo chí, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho hay, vụ ném phao thi ở Bắc Giang là nghiêm trọng nhưng việc phát tán trên mạng nhiều clip như vậy làm cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng gặp khó khăn, đồng thời ảnh hưởng không tốt tới nhận thức và suy nghĩ của người xem, nhất là các học sinh nhỏ tuổi. Và việc xử lý thí sinh quay clip sẽ theo hướng "giúp các cháu nhận ra sai phạm, làm bài học và trở thành người tốt"."Hehe, dối trá muôn năm, ăn cắp ăn trộm muôn năm, gian lận lừa đảo muôn năm, muôn năm muôn năm muôn năm, robot muôn năm, con người mới xhcn phải thế, làm như thế mới là phải phải
**
Mấy bác ý sợ là cứ cái đà này thì sang năm VN đứng nhứt, năm nữa đứng zero, năm tiếp nữa là âm 1, rồi cứ vậy mà tiến tới, chẳng mấy chốc tiến tới âm vô cực luôn đó nên mấy bác ý rào lên rào xuống, hehe. Hạnh phúc mà mức âm vô cực thì đúng là thời thổ tả. XHCN muôn năm
**
Có uy tín hả? Liên hiệp quốc công nhận hả? đừng nói là Bin laden công nhận nghen, nói bậy bóp cổ chết bi giờ Ai công nhận uy tín nói rõ rõ chút xíu coi chớ, phải có uy tín mới mất được chớ
**
Giá xăng rẻ ghê hén, yêu quý nhà nước xhcn ghê đó. Chẳng bù tư bản, chẳng thương dân gì hết giá xăng tới vầy luôn, ( 1$~20940(VCB) tính bằng gallon chớ hỏng có tính bằng lít.
**
"Không biết những tiếng kêu oán thán phải trèo rào vào đọc blog của các giáo sư có tiếp tục vang lên và có cứa vào lòng của các giáo sư không? Mũ càng cao, áo càng dài có khi lại càng dễ tự che mắt, bịt tai, ngậm miệng mình lại, và biết đâu có tiếng kêu nào có thể cứa vào lòng được khi lòng đã hóa vàng cả rồi.
**
Nó là của em, em là của anh, mãi mãi mà, khi nào anh chết thì chôn em theo cùng, anh còn muốn gì nữa
**
Bậy không hà, nội 4 xứ thiên đường đã có tới tỷ mấy người, thêm một mớ nước đại xhcn ở châu phi, châu á... gì đó tính sơ sơ ra cũng chiếm tới 1 nửa. Ít ra cũng trên 3 tỷ người
**
Đúng rồi, coi trên tờ tiền ghi chữ gì hả? Ngân hàng nhà nước việt nam, làm gì có tiền của dân, tất tần tật là của nhà nước từ nhà cửa đến tư tưởng, suy nghĩ. tất tần tật
**
Thấy chưa, có mổi Thích Qảung Đức tự thiêu mà người ta la lối um sùm rồi cả chính pgủ đó tiêu luôn. Vậy mà biết bao người tự thiêu, già có, trẻ có, nam có, nữ có vậy mà nó không suy suyển gì. Thấy ghê rợn chưa kinh hoàng chưa, nổi da gà chưa?
**
tại sao không có thấy tên đường người này mà chỉ có tên của ba hạng người đánh đấm thôi, chỉ thích đánh nhau thôi á, hay là phải vậy mới bù lu bù loa được sự chính danh
**
Sao hồi trước la um sùm là chất độc da cam, hở chút là nó là sao, sao không kết luận luôn đi. Sao trước giờ người dân không bị, gần đây mới bị là sao, không do hóa chất công nghiệp thì ta cùi luôn. Xa xưa với bây giờ chỉ có khác nhau cái đó chớ khác nhau cái gì, chớ chẳng lẽ hôn nhân cận huyết nên dễ nhiễm bịnh hả, hay là ăn đồ China, cả nước ăn đồ China chớ chẳng lẽ mình họ hả
**
Tại sao suốt ngày chửi rủa là đế quốc Mỹ ác, rải chất độc da cam gây bịnh mà bây giờ để xảy ra tình trạng này hả, người dân giết người dân hả, có ác không, ác tầm cỡ nào. Khi mà đã thấy nguy hại của hóa chất mà còn để xảy ra tình trạnh như vầy thì ác gấp mấy lần nó hả.
**
Tấm gương phát triển của WB hồi xưa đó nghen, phát truển quá nên dân bây giờ lo đi tỵ nạn là sao
**
Xịt khói mà, sao mà dỏm cho được
**
"Chỉ còn thiếu án mạng nữa mà thôi để những biến động trong Cung đình Vatican hiện nay có thể trở thành truyện của tiểu thuyết gia người Mỹ nổi tiếng là Ông Dan Brown." 
**
Hehe, có gửi thơ xuống Diêm vương không, lỡ ổng ở đó thì sao
**
Dĩ nhiên rồi, cứ ngoại là ngon mà. Sinh viên khoa thương mại quốc tế mấy trường kia cũng lê mông quét trần đâu có khác, nhân viên ngân hàng làm bộ phận thanh toán quốc tế là thấy oai dằng hà. Giỏi mà, phải chảnh chớ. Còn loại rất giỏi thì không dám chảnh vì biết nhiều quá nên sợ, hehe
**
"« Nước Pháp khen ngợi hành động can đảm của đại tá Hassan Hammadeh và kêu gọi thành viên quân đội và an ninh Syria đào ngũ, không tuân theo lệnh sát nhân của chế độ Damas ». "
Gia nhu may nuoc kia cung lam nhu vay, tao sao lai lay sung dan mua bang tien thue cua dan, bang tai nguyen thien nhien cua dat nuoc de ban vao chinh dan cua ho?
**
Cô này làm nghề gì để sống vậy ta. Ngọc Trinh còn thấy đi bán đồ lót, chẳng biết mấy cô này làm nghề gì, chẳng thấy báo chí giới thiệu nghề của mấy cô này
**
Gì dzậy nè trời. Chưa bao giờ thấy chuyện như vầy trên đời. sao giống trẻ mẩu giáo chơi trò giả làm cô giáo quá hà. Hỏng sợ nó cười thúi đầu hả, nín thinh còn hơn mở miệng kiểu này. Hai ông này phản đối thì được cái tích sự gì hả? Chính phủ mắc họp hả? Họp quài dzậy, sáng họp, trưa họp, tối họp. 
**
haha, mày giết nó khi nào, nói mau, mày có muốn con mày sống không hay cho nó đi theo mày hả
**
Tại sao có bài này. Bởi vì qua vụ đánh mít tờ bạc thì quan chức khác sẽ tìm cách ôm tiền mà dọt, hay sẽ xảy ra phân hóa nội bộ, bắt chước chữ bác gì đó mà, vậy nên sẽ mau sụp. Chính vì vậy mà nó trấn an mấy người kia, nhiêu đó thôi, không bóp cổ thêm thằng nào nữa đâu, cứ yên tâm ăn trên đầu trên cổ thiên hạ, miễn biết điều là được. Còn sống chung với sống riêng là cái gì, xạo hoài, ngửi là thấy mùi. Tham nhũng là thuộc tính không thể tách rời, không có tham nhũng thì không có tầng lớp dog trung thành, mà không có dog trung thành thì nó sụp ngay. Nên nó là bản chất làm nên cái chế độ độ chế đó, sao mà chống hả. Tự chặt chân mình thì đi bằng gì?
**
Dĩ nhiên rồi, có tự do ngôn luận nhưng tự do sau ngôn luận thì không biết đâu nghen
**
Tại sao ra khỏi đảng, ra khỏi đảng là không chấp nhận tư tưởng, đường lối của đảng hả, đừng có nói là là vì lý do sức khỏe hay hoàn cảnh nghen. Chẳng lẽ chỉ người mập mạnh mới đứng trong hàng ngũ của đảng, còn hoàn cảnh là hàon cảnh gì, ở nước ngoài cũng có chi bộ đảng đó, hay là ở nước ngoài sinh hoạt đảng thì sợ người ta tẩy chay, cho mày dzìa dzới đảng của mày mà sinh hoạt nghen, chớ cái xóm nhà lá này không có cộng sản nghen, cộng sản phải vượt qua mọi khó khăn, khôngs sợ gì hết chớ. Nói tóm lại ra khỏi đảng là không chấp nhận tư tưởng của đảng, chỉ có lý do duy nhứt đó thôi. Vậy đó là phản động. Làm lễ gì, lễ trưởng thành đảng hà, hehe, lớn rồi, thành người rồi nên có trí khôn nên ra khỏi đảng hả
**
Cái gì cũng đúng hết, tăng hay giảm, nhiều hay ít, bóp hay thả đều đúng hết. Vì một đất nước chẳng đi theo luật nào vậy mà vẫn sống, còn sống kiểu gì không biết. Dân đói meo cũng sống mà, những năm trước ăn bo bo, khoai mì còn sống mà. Sống, chiến đấu, lao động và học tập chẳng theo đúng quy luật mốc xì gì hết thì có thực hiện cái này hay cái kia cũng vậy thôi, kiếm cái gì vẽ ra cho có chuyện chớ chẳng lẽ không làm gì hết hả.
**
Lại nói bậy rồi. Số liệu rành rành đó mà nói là không đáng tin. mấy người này chưa học đường lối lú lẫn mác lê satlin mao nên không hiều gì hết nói tùm lum không hà. Số liệu thể hiện sức mạnh của quốc gia, tài giỏi của lãnh đạo, chính danh của đảng công sản, vậy phải cấy sao cho đẹp chớ, khi lên thì  nhiều, thỉnh thoảng xuống ít ít cho nó thiệt thiệt thiệt chớ. Nếu số liệu be bét thì đảng cs giải thích sự chính danh cxủa mình như thế nào hả?
Thuật ngữ trong làm số liệu là cấy, là độ chế, chẳng biết gì hết mà phán lung tung, hehe
**
Bác ba cười khẩy, cho mày đi bụi mấy hôm cho đỡ mỏi chân mỏi cẳng chớ bó chân ngồi nhà cũng tội nghiệp, mai mốt đói cũng mò về nhà mà
**
OK, dù gì cũng lương thiện hơn mấy đứa thất nghiệp mà đi mua cái chỗ để ăn cướp, ăn trộm, giựt dọc, lừa đảo
**
Sao lại "xót xa, đau đớn và xấu hổ". Dùng từ đúng nhất là vô cùng phẫn nộ vi công lý bị chà đạp, đạo đức bị vứt bỏ. Tạo sao dùng mấy từ loanh quanh kiểu như vậy hả, hiểu chết liền, không hiểu cũng chết liền, hehe
**
Báo này bữa nay làm nghề gì mà đem dịch cái tin vịt này rồi đăng lên hả? Tội nghiệp, chưa xài hàng hiệu bao giờ hả? dân xài hàng hiệu là người như thế nào hả? hàng secondhand là hàng gì hả? hàng fake là hàng gì hả? Sao không chạy cái tít Chương tửu di đem túi LV made in PRC ra tiệm nhờ may giùm lại cái fermeture bị hỏng do lấy túi tự vệ trong một vụ đánh ghen chẳng hạn, hay mấy cái tin đại loại như vậy, hehe
**
Hehe, chiến trangh thế giới thứ 3, xong em China luôn rồi
**
Hic, mừng quá, xỉu. 
**
Thả,bóp, bóp, thả, thả, thả, bóp, bóp, thả, tới khi nào tiền về hết tay ông thì thôi
**
Mít tờ này chắc đi về miền cực lạc rồi. Chống gậy là sao, ai chống gậy, khi nào chống gậy, không dưng chống gậy. Vô thường là gì. Và trong mơ anh đã bước qua rồi nghĩa là sao, đi đâu vậy cà. Em thương mãi là sao. Anh ngã, em nâng rồi còn trang trải nữa là sao. Những vui buồn oan trái của ngày qua nữa chớ. Khi nào người ta nhắc cái này. Đi không kèn không trống không người đưa tiễn, coi như một kiếp người
**
"Chính phủ Hàn Quốc không bao giờ bỏ rơi dân tỵ nạn Bắc Triều Tiên khi đã đến một nước thứ ba cầu cứu hay đã chạy được vào sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc. Nhiều tổ chức thiện nguyện Hàn Quốc nhất là các giáo hội Tin Lành rất năng nổ trong việc hướng dẫn, trợ giúp công dân Bắc Triều Tiên chạy trốn chế độ Bình Nhưỡng."
Bài học làm người là ở chỗ đó chớ khơng phải là những lời sáo rỗng
**
Ẻm điên rồi, nên nói ba sàm ba láp, hehe. Coi chừng ẻm cắn bậy đó nghen
**
Ăn dầm nằm dề để gặp cán bộ phản ánh mà còn chưa cho gặp thì biểu gởi thơ tình là gởi làm sao, hehe. Không thấy báo chí công cụ đăng người ta gửi cả mấy chục ký thơ mấy chục năm cũng không xi nhê là sao, có biết đọc biết viết đâu mà biểu gởi thơ tình, có gửi thì vẽ hình đầu lâu xương sọ hay gởi bom thơ gì đó đễ hiểu, mau thấy, hehe
**
Trời đất. Tại sao ở chế độ dân chủ gấp vạn lần mà người ta không ở mà trốn đi mấy nước kém dân chủ để mà ở, mấy mít tờ, mít xì kia giải thích cho dân ngu khu đen này hiểu với
**
Không phải chết trong ống cống là tốt rồi, con cái còn giử được cái cổ trên cái đầu là mừng rồi. Vậy còn đòi gì nữa
**
Một ông tổng thống, một ông phó tổng thống với mười mấy bộ lãnh đạo 7 tỷ người. Một ông tổng bí, một ông chủ, một ông thủ và một lô hằng hà sa số các ông phó với một đống bộ gồm bộ trưởng và đối đa 6 thứ trưởng, vân vân và vân vân, lãnh đạo chưa tới 90 triệu người, vậy một xã 9k dân có 500 cán bộ thì có gì đâu mà thắc mắc, dô diên quá. Chưa tới 90 triệu người gồm nam phụ lão ấu, khỏe mạnh, bịnh tật mà còng lưng nuôi tới mấy triệu cái miệng há ra suốt ngày thì cái nào đáng kể hơn cái nào, vậy không dô diên là cái gì
**
Người cộng sản phải anh dũng, không có việc gì là không dám làm, không được nhục chí, không được sử xự như bọn tiểu tư sản, như vậy mới xứng đáng là con cháu mác lê satlin mao chớ
**
Mấy bác lý đờ kia nhỏ mọn quá, người ta dứt lòng bỏ nơi chôn nhua cắt rốn, được có 25k mà sao cũng ganh tỵ. Mấy bác được cả trăm lần, ngàn lần người ta mà thấy người ta  được chút xíu vậy cũng nói này nói nọ. Chời, làm lớn mà sao đầu óc tiểu nhân hẹp hòi ganh tỵ tùm lum vậy. làm lớn phải nghĩ lớn chớ sao nghĩ tủn mủn vậy hả. Tư tưởng mác lê stalin mao nó dạy vậy hả, hỏng rồi
**
Hồi nhỏ tí xíu học mẫu giáo ở chế độ mỹ ngụy ta cũng được dạy như vậy chớ có khác gì đâu
**
Có khi Mỹ trúng thầu mới ghê chớ. Tao vô mày không ưng đòi đuổi đánh thì tao đi ra, đi đâu kệ tao, hehe
**
Dô diên, sao không yêu cầu giá đầu vào giảm trước chớ, giá xăng, giá điện, giá nước... mấy cái đó giảm xuống thì tự nhiên mấy cái giá khác xuống liền hà. Làm coi, giá mà không xuống thì ta không làm người liền
**
Ráng đi, chuẩn bị tinh thần đi nghen, hàng ngày tập chạy lấy sức, mai mốt khi lính canh bắc hàn rình rình cắt khóa hàng rào kẽm gai ngăn cách bắc nam thì theo họ chạy qua bên kia, y như đông đức vậy đó nghen
**
Nó cho mấy đồng mà còng lưng viết vậy hả? Giá vàng thê giới bao nhiêu, giá vàng VN bao nhiêu, chênh lệch bao nhiêu hả?Quảng cáo cho SJC đó, ế quá mua đi bà con ơi, mại dô mại dô
**
Eurozone tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, hehe. Muốn xây dựng xhcn thì phải xây dựng con người xhcn chớ, phải nô dịch nó từ lúc nhỏ chớ, không có sao tiến lên cnxh được hả
**
Mít tờ này muốn giành ngôi chém gió của mít tờ kia hả, mít tờ gì rao mua vô mua vô, mua một lời 1, mua 2 lời hai, bà con xúm vô mua cho đã rồi nó té cái ạch đó. 
**
Đáp án đề thi văn tú tài năm 2012 đây nè
**
Tại sao báo chí công cụ không đăng mấy tin này hả. Công cụ là cái mà người ta dùng để làm cái gì đó, nó là vật vô tri vô giác chứ không có ý thức, không có nhận thức, tiếp thu cũng như thải loại, kết quả hành động là do người sử dụng nó chớ không phải do nó. Ví dụ như con dao là công cụ, trong tay đầu bếp thì để cắt thịt, cắt rau, trong tay kẻ cướp trong băng đảng cướp là để chém người, cắt cổ
**
Muốn 10 tấm, 100 tấm, 1k tấm, 1m tấm... thì cứ bấm nút 1 cái là máy in ra ào ào, cớ chi làm việc khùng điên vậy hả? Giá một sinh mạng người rẻ thiệt, xứ nào giá rẻ cỡ vậy. Khùng thiệt, tội nghiệp cả 1 dân tộc bịnh hoạn. 
**
"Bên cạnh đó, giải mã hệ gene của các cá thể có thể trạng tốt, tuổi thọ cao (trên 100 tuổi), các tài năng đặc biệt về thể thao, toán học, âm nhạc, khoa học, quản lý… sẽ tìm kiếm được các gene có liên quan nhằm cải tạo giống nòi” PGS Nông Văn Hải nói."
Gì dzậy nè trời. Trời nóng quá hay sao nhiều kẻ khùng điên vậy.
**
Trẻ con làm vầy. Người lớn thì làm kia
**
Còn thiếu 1 cách
**
Nếu đức thắng, thì đức vô địch, nếu ý thắng thì tbn vô địch. Rất có thể ý thắng 1-0
**
Gì zậy nè trời, khi mới tóm nó thì chủ tịch hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đại diện mặt pháp lý, sau khi đã sắp xếp nhân sự xong rồi thì tổng giám đốc làm đại diện mặt pháp lý là chuyện tất nhiên, cứ phải đem mọi thứ đổ lên đầu chủ tịch HĐQT á, mắc cười ghê đó. Vậy mà cũng bàn tán lung tung, đúng là báo chí công cụ của đảng, hehe
Mà có tóm tiếp NH kia thì tóm lẹ lên, định mở tài khoản ở ngân hàng kia mà đang chờ để tóm cái kia thì khỏi phải mở, không dưng để số dư 1T không làm gì thấy phí quá đó, chờ mỏi cổ quá
**
Coi cái này nhớ chuyện kia. Đăng ký 1 chỗ trên trang kia, trước đây miễn phí bây giờ cho dùng thử 1 tháng. Nghe người kia nói là để em nhờ người đăng ký cho, vì đăng ký nó yêu cầu visa. Ta ngạc nhiên, sao đăng ký cho là sao, nó lấy visa để trừ tiền bộ nó khùng hay sao mà đăng ký cho không cho chị hả? nghe trả lời là không biết, nó đăng ký cho em 1 cái rồi đây nè. Hehe, nó hack visa của người ta rồi, mày xài đồ ăn cắp đó. Em không biết, em thấy nó nói cho em xài mà, thằng đó giỏi lắm. Trời đất, người ăn cắp và người xài đồ ăn cắp đều hãnh diện, không hiểu nổi
**
Cực lực phản đối thành lập Tam Sa. Tam sa, tam sa, tam sa. Mới nhú cành không lo nhổ mà để cho cây mọc rễ cái, rễ con, rễ chùm tùm lum, tất tần tật các loại rễ, vươn ra 4 bên 8 hướng  rồi biểu nhổ, nhổ cả gốc lẫn rễ thì chỉ có đoảng quang ving mới làm được
**
Khùng thiệt. Đi du lịch, đi xuất khẩu lao động... rồi tìm cách trốn ở lại chớ đi kiểu này chi vậy hở trời. Bây giờ hiếm hoi mới có tỵ nạn chính trị chớ, còn ai cho tỵ nạn kinh tế hả?
**
Người ta khùng khùng muốn ướp xác thì kệ tía người ta chớ. Bộ sợ đụng hàng hả? Chết mà không chôn thì linh hồn cứ lẩn quẩn không siêu thoát được thì con cái của nó có ráng làm ăn cỡ nào cũng không thể nào khá nổi, nó khùng kệ nó chớ vậy àm cũng thắc mắc, bộ giành phần khùng của nó hả?
**
Chỉ còn viện kiểm xác nhân dân, quân đội nhân dân thôi, còn lại đổi tất
**
"“Kiên quyết giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Một tấc đất cũng phải bảo vệ. Đó là yêu cầu thiêng liêng, là thành quả mà rất gian khổ chúng ta mới giành được. Thứ hai, phải bảo vệ được chế độ. Thứ ba là giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước”
Giữ toàn vẹn lãnh thổ vì đó là yêu cầu thiêng liêng, ok. Giữ hòa bình để phát triển xây dựng đất nước, ok luôn. Còn bảo vệ chế độ để làm gì, tại sao lại không giải thích hả?
**
Toàn dân Cuba học tập theo gương bà nhe. Dân VN, Indo cĩng học mà bơi đến Úc nhe

2 nhận xét:

  1. " Quản lý – Hành chính văn phòng; " thu nhập cao ?
    ờ, hiểu rồi nha.

    Trả lờiXóa
  2. Hihi vừa được đi học lại được người ta cho tiền, học thuê là sướng nhất.:)

    Trả lờiXóa