Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Chuyện tầm xàm

Bác kia nói chuyện đăng ký cái gì bưu điện đó để coi ti vi nước ngoài, ta nói bác ơi nước ngoài nó đâu có nói tiếng Việt đâu mà bác coi tin tức sao, coi phim và mấy thứ khác thôi. Bác nói là bác vẫn nghe đài nước ngoài mà. Trời đất, bác nghe đài nào, nghe chi cho nhức đầu hả bác, hehe. Bác trả lời là mấy đài đó nó nói thiệt hơn, như voa, như bê bê xê, như rờ ép i, rờ ép a, chớ còn nghe mấy cái kia nó nói tùm lum quá, toàn là tiên triền. Tiện thể bác hỏi dạo này không nghe được voa, bữa nào rảnh con coi thử trên in tơ nét nó nói là nó phát lúc mấy giờ để bác coi. Mà bây giờ bác cũng không thích bê bê xê lắm. Sao  vậy bác. Bây giờ nó xạo quá, nó nói giống mình quá không tin được, hehe.  

2 nhận xét: