Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Chặn

Hôm bữa không vô được blogspot, tưởng có tin cha nội nào chơi với mấy em hoa hậu gì đó bị sida nên sợ bàn dân thiên hạ biết rồi bàn tán nên đóng luôn cái mấy cái blog vì suốt ngày chỉ thấy báo đăng mấy tin người đẹp 50, 90, 100% này. Tò mò trèo tường vô coi, hóa ra không phải vậy mà toàn là chuyện ăn chia tiền tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và làm cách nào để ăn trên đầu trên cổ người ta được mãi mãi. Cho cục vàng chứ không ai chỉ đàng đi buôn mà, sợ người ta biết cách lừa đảo rồi người ta giữ rịt cái túi lại chẳng cho bọn cướp khốn nạn đó ăn cướp nên đóng luôn, hehe. Đoan vậy thôi chứ không biết chính xác, có trăm ngàn lý do.
Tò mò lướt mạng thấy bàn dân thiên hạ bày cách trèo tường, đúng nhà nước xhcn, sống sao nên bắt dân phải vậy, trèo tường khoét vách rồi bắt thiên hạ cũng phải trèo tường y vậy nhưng không khoét vách đâu nghen.  Thiên hạ nói là mạng này chặn, mạng kia không chặn rồi nói là do nhà mạng, hehe, ngu lâu dốt bền y như ta nên thấy gì tin đó, nghe gì tin đó, trển nói là cấm có sai, chỉ có người nghe sai thôi. Nhà mạng cơm không ăn mà muốn ăn đất hay sao mà chặn, chặn vậy người ta ghét bỏ thằng đó đi qua thằng khác mua dịch vụ. Kỳ thiệt, trả tiền đàng hoàng mà lên mạng toàn cho coi cướp, giết, hiếp với lại mấy em cởi truồng không hà. Chắc mấy cha nội này mắc bịnh thị dâm nên nghĩ thiên hạ ai cũng vậy nên chỉ cho coi mấy cái đó mới ghê chớ, một xã hội bịnh hoạn.
À, hay là người ta lên mạng coi ít nên phải chặn để phải leo trèo vượt tường lửa trang này trang nọ để phải trả tiền mạng nhiều hơn, còn mấy người thuê bạo trọn gói thì chặn hay không cũng không ảnh hưởng tới túi tiền của họ. Chớ sao lại chặn. Bộ trên mạng có mấy chỗ có trojan nên sợ bà con vô đó rồi click vô tùm lum lại đem virus phát tán đến mấy trung tâm nhạy cảm, làm nổ lò hạt nhân, làm sập nhà bự, làm chết người to, làm vàng tan chảy, làm tiền cháy... hay sao mà sợ dữ dzậy hả? Vậy mà kêu nhân dân anh hùng, ra ngõ gặp anh hùng, trẻ già lớn bé, ai ai cũng anh hùng. Nhát như cáy, có mỗi tập hợp các loại của 24 chữ cái  và biến hóa của bảy màu sắc cầu vồng chớ có súng đạn thuốc độc thuốc mê gì đâu mà chặn lại. Nó nói 1, thì nói  lại 2, nó nói to 10 đề xi ben, thì rống lên tới  100 đề xi ben, nó chửi chó, thì đem mèo ra chửi, coi thằng nào ngon hơn, việc gì mà bịt mắt, bịt miệng, bịt tai lại hả. Vậy đâu phải anh hùng mà là anh hèn, không chính mà tà 

2 nhận xét:

  1. Mấy hôm trước mọi người kêu bị chặn, mà NC vẫn vô được nên cứ tưởng thoát, hi hi ... ai dè, cho tới sáng nay thì ôi thôi thôi ... cùng chung số phận ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chặn làm chi vậy hén? Không hiểu luôn đó, bộ ngu quá không đủ miệng lưỡi để cãi bay người ta hay sao đóng tịt cửa nẻo lại luôn. Bộ toàn người ngu không hả, vô lý ghê đó, không thể tưởng tượng nổi luôn đó

      Xóa