Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Linh tinh

Chời, bác Tập có 380 triệu thôi á, xạo hoài, phải cả tỷ chớ bộ, lý đờ giàu thì nói dân mới tin là tý đờ có tài chớ. hèn gì chặn mất tiêu, sợ người ta chê dở. Có mấy ngàn tỷ $$ thì mỗi mít tờ, mít xì ít nhất phải vài tỷ chớ, cộng lại mời được mấy ngàn tỷ chớ, chớ có mấy triệu quèn thì cộng lại lấy đâu ra mấy ngàn tỷ hả
**
Phóng viên Mỹ còn nhảy vô họng mít tờ obama mà ai chẳng ai bắt nhốt, còn được/ bị phỏng vấn nữa mới ghê chớ, hehe. Bác ba hồ không phải là người mà là ông ba bị hay sao mà ghê vậy
**
Đào sâu thêm đi cho nước chảy cho thông, hò dô ta nào, đào cho sâu cho rộng
Giá như xứ kia có vùng đệm như vậy, chắc ta chuyển qua vùng đệm đó sống
**
“Nhiều người vẫn hiểu rằng thực ra chính quyền chả sợ gì biểu tình chống Trung Quốc đâu, mà chỉ lo nó biến tướng thành biểu tình lật đổ chính quyền thôi.”"
Hehe, ông Sarkozy mới bị lật đổ đó, ông Bush bị lật đổ đó, ông Kenedy bị ám sát đó, còn ông Obama đang lo không biết có bị lật đổ không đó, vân vân và vân vân. Có chuyện ghê gớm đâu. Triết học mác lê nin nói rõ mà, phủ định của phủ định là khẳng định, mọi sự vật đều có hai mặt đối lập nhau, chúng đấu tranh và thống nhất với nhau, thúc nhau chạy trối chết, nhờ đó sự vật mới phát triển, còn nếu không có mặt đối lập để chúng đấu tranh phát triển thì sự vật đó die rồi. Gì chứ mấy cái triết học này ta thuộc kỹ lắm, thầy dạy tới đâu hiểu tới đó nữa chớ, hehe
**
**
Chắc thấy cái này nên sợ, sao không bắt chước cái này, của mít tờ Zyuganov đó
**
Bữa này mới biết giang hồ đồn, đây là viết tắt của Bà Buôn Cải, hehe
**
Má ơi, sống ngoài vòng pháp luật là cái gì dzậy, từ miệng của sếp đó nghen. Cái xã hội này vô pháp luật hả, gì kỳ vậy?
**
Thấy chưa, không thôi mẹ đó phiêu du miền cực lạc hay đang ngồi hộp rồi, có đâu mà qua Mỹ để giải phẩu thẩm mỹ để cho thiên hạ khỏi nhận ra hả? Mà đảng viên không bị kỷ luật vì để vợ con làm mấy chuyện đó hả, kỳ ghê nghen
**
Chuyện nhỏ, cán bộ bự tổ chảng có bằng tiến sĩ ở Mỹ còn học qua phiên dịch thì mấy cái này là cái gì hả?
**
Dụ dân chúng đó nghen, cả nước vây quanh cha già dân tộc đó để bảo vệ đất nước đi nghen, trò này xưa quá, haha
**
Hehe, câu giờ, cha già dân tộc lo tìm chỗ trú ẩn, lo tìm chổ cất giấu vàng bạc, kim cương, lo phẩu thuật thẩm mỹ rồi chạy nửa đêm gà gáy sáng mà lẳng lặng chạy trốn đi nghen, để tiếp tục sống cuộc đời sung sướng, không thôi thì chết bất đắc kỳ tử hay giống mít tờ mubarak. Người ta ngó lơ để thả cho chạy trốn đó, đừng có tiếc nuối, nhà cháy mà ráng chạy vô lượm cục vàng thì vàng vẫn còn mà người thành tro đó. Người ta còn nhiều việc để làm mà, chuyện đâu còn có đó
**
Bác này linh lắm, nói đâu trúng đó, không trúng thì cũng trật, mai mốt người ta cho kinh doanh mãi dâm đó, hehe
**
Một nửa sự thật là sự giả dối, sao không kể luôn cảnh ngườiu ta chào đón bằng những cuộc biểu tình hả, đáng lẽ bị bịt miệng thì nói thêm là tuy nhiên cũng có một vài rắc rối xảy ra, còn rắc rồi gì thì tự người ta đi tìm hiểu lấy vì bị dán băng keo miệng rồi, ít ra cũng phải có 1 chút xíu tự trọng chớ, mất sạch hết rồi hả?haha, bao chí công cụ hay là báo lố?
**
Mít tờ này chắc ăn chơi nhiều nên sợ, bán đồ ăn cắp thì bị phạt, mua đồ ăn cắp thì không bị phạt, hehe, hay ghê đó. Đáng lẽ là cán bộ công chức nhà nước mua hàng quốc cấm thì được lên ti vi gọi là công khai tên tuổi, còn dân đen thì kệ người ta chổ đâu mà cho lên ti vi, vì cán bộ công chức ăn tiền của dân nuôi, nên có gì phải khai báo dân, nếu không ưng khai báo việc mua hàng quốc cấm thì nghỉ nhà nước đi, đơn gảin thôi mà
**
Hai Hoang Nguyen, cái tên nghe quen quen quá ta, ai vậy, giơ tay lên coi, hehe. Ông này làm chức năng này nè " who helped the company to set up business in Vietnam."
**
Haha, chết chưa. Cút về China mà bợ đít, ôm chân lý đờ đi nghen
**
Hồi nhỏ học tổ quốc ta từ ải nam quan đến mũi cà mau. Ải nam quan cha con nó b* mất tiêu rồi và mũi cà mau cũng sắp sửa trôi ra biển
**
Nói rồi mà, lẹ lên, làm liền ngay đi, việc gì làm hôm nay đừng để đến ngày mai. Hai chữ lần lữa làm hỏng cả đời đó mà, mau lên, đừng suy nghĩ nữa, không kịp bi giờ Dân đứng đằng sau lưng đó, đừng sợ mấy thằng ba tàu
Cắt trụi tóc rồi
**
Họp giao ban đổi phiên gác hả, họp trực tuyến cũng được mà, ngu gì mà không thừa hưởng thành quả sáng tạo của bọn tư bản giãy mãi không chết
**
Chuyện nhỏ. USB 3G của Viettel, VNPT... toàn của China sản xuất, của huawei chẳng hạn, ADSL cũng của China, một lô xích xông thiết bị của VNPT, Viettel  không chỉ là made in China mà còn là brand of China. Còn tư tưởng ở trển cũng made in China, photocopy của China không sai dấu chấm, dấy phẩy. Vậy ba cái đồ lẻ  tẻ này làm nên cơm cháo gì, đừng nói kích động dân ngu khu đen nghen
**
Ẻm có mỗi nghề này mà không cho ẻm làm, biểu ẻm đi bán tiếp hả? Chớ biểu ẻm sống bằng cách gì. Rảnh
**
Rảnh
**
Thành tiền âm phủ rồi hả? Mới xài tới tờ 5k thôi hả?
**
Tin chết liền. China mà, cái gì mà nó chẳng có hàng giả. Hề thiệt như trò con nít
**
Bác ba sợ rồi, hehe. Tại sao lại sợ vậy hả?
**
Ai bị điều chỉnh bởi luật này? Bộ trưởng bộ pô lít, thứ trưởng bộ pô lít, chánh án toàn án, giám đốc sở pô lít, trưởng phòng pô lít, viện kiểm xác nhân dân... không tránh khỏi mấy cái này, không phải đầu cũng phải tai, còn mấy cái chức tước khác thì có khi dính, có khi không. Hehe, bán rẻ ghế đây, mua 1 tặng 2, mua hòm lớn tặng hòm nhỏ, để mua ghế khác để còn đường qua Mẽo mà chịu sự đày đọa của cuộc sống của bọn tư bản giãy chết đây. Ghế khác chuẩn bị lên giá á. Bác ba chuẩn bị nghen, rồi cũng đến lượt bác đó, đi trước có phần, chết sau không có chỗ chôn
**
Nga hỏng cho thì qua China mà tỵ nạn, thấy nó binh chẳm chặp mà. hay là sợ qua đó rồi nó lột còn mỗi cái quần xà lỏn rồi đuổi ra khỏi nhà hả, hehe. Chọn bạn mà chơi, mấy bạn này đểu ghê hén, 
**
Mẹ này xui, ăn cướp đúng thời mạt vận, người ta cướp thời khác gấp mấy lần mà vẫn ung dung tự tại. Tại sao cán nào cũng có nhà to cửa rộng, biệt thự bự thiệt 5, 7, hột xoàn vàng đô la chất đầy tủ, cái con cái du học nước ngoài đầy mà vẫn lên đều đều hả? Xui phải chịu nghen
**
VN công nhận China có nhân quyền, dân chủ. China công nhận VN dân chủ, hehe
**
Ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ. Bộ China không ăn cơm mà ăn kít hay sao để VN muốn làm gì thì làm hả? Rồi thế giới đại đồng xhcn đi đến đâu, rồi đoảng cộng sản sống bằng gì, hít thở không khí miễn phí trên trái đất là đủ sống hả? Ngộ ghê ta. VN China là anh em mà, biểu sao nghe vậy chớ, lâu lâu cho mày chạy qua bám nó chút cho đỡ chồn chân mỏi gối
**
Mỹ chỉ quan tâm ai làm lợi cho nó thôi, chính quyền hay tà quyền kệ tía tụi mày, dân làm chủ hay dân chủ thì cũng kệ tía tụi mày. Mà đâu cũng vậy chớ riêng gì Mỹ, nên nếu thấy nó hết thời thì xúc bỏ ngay, thấy còn thời thì để đó. Ráng tút tát đi nghen không thôi nó cho de, hehe
**
Hehe, cần quái gì học nó. Cứ xuất khẩu xì gà, xuất thêm hàng là tha hồ có tiền, khỏi ô nhiễm môi trường, dân khỏi biểu tình kiện cáo
**
Giả đò để tăng giá đó mà, cái trò này trẻ con cũng biết
**
Qua Vn học hỏi, dân đói rách nhưng chú phỉngh vẫn ê hề chi tiêu không hết
**
Người ta đặt đất nước lên trên hay đảng lên trên? Thấy rành rành rồi đó. Vô sản các nước đoàn kết lại, thế giới đại đồng của cnxh là gì? Làm gì có biên giới giữa mấy nước xhcn. Vậy liên minh là liên minh gì? để làm gì? Ai cho phép? 
**
Tại sao người ta lạu cho rằng China không nghĩ tới sức mua của người dân mà bán giá quá mắc như vậy. Đúng là tiêu chuển châu âu. China phải bán mắc vậy để phù hợp với lượng dầu mà nó đem về và cái chính là đừng có ma nào ở, vì nếu người ta vô ở thì ba bảy hai mốt ngày tường nứt, vòi nước rò rỉ, bồn cầu xì ra, cửa kính nứt, nhà thấm nước mưa xuống cấp, nền gạch nứt hay hở, vân vân và vân vân thì đền cho chết à, hàng China mà, lại còn xây cho châu Phi nữa thì có đến tết ma rốc mới có chất lượng
**
"Srdja PopovicTấn công một quốc gia từ bên ngoài luôn luôn khiến nhân dân tập hợp lại quanh lãnh đạo. Điều đó đã xảy ra khi NATO ném bom Serbia trong năm 1999, rõ ràng càng làm Milosevich mạnh thêm. Nếu ta nhìn số lượng người ủng hộ George W. Bush, ta sẽ thấy số lượng người ủng hộ ông tăng cao nhất ngay sau vụ 11 tháng 9. Cho nên bất kỳ ai trong chính quyền Mỹ nghĩ ném bom Serbia sẽ làm suy yếu Milosevich là hoàn toàn sai. Rốt cuộc ném bom chỉ làm tổn thương quốc gia và dân thường. Còn tệ hơn nữa, Milosevich lấy cớ ấy để tấn công và tiêu diệt bất kỳ nhóm đối lập nào còn sót lại trong tình trạng khẩn cấp (Lệnh thiết quân luật được ban ra trong lúc bom rơi!). Nhà báo và biên tập viên nổi tiếng Slavko Curuvija bị giết ngay trước nhà ông sau khi bị tố cáo công khai "hợp tác với những kẻ ném bom Serbia." Nhà chính trị đối lập Zoran Djindjic và phần lớn lãnh đạo Otpor bị mật vụ đe dọa đánh đập đã phải trốn ra khỏi nước. Bài học ở đây là "dân chủ không đến từ nắp xe tăng." 
Tại sao có chuyện biển đông, tại vì vậy đó nghen
**
"Có lần Nguyễn Tuân rủ rỉ khuyên chúng tôi phải học thuộc cách chia véc-bờ (5)sợ ở mọi ngôi thứ : tôi sợ anh, anh sợ tôi, chúng ta sợ nó, nó sợ anh, chúng tôi sợ các anh, nó sợ chúng ta, chúng ta sợ chúng nó, các anh sợ chúng tôi vân vân..., cứ thế mà chia. Thuộc hết thì sống mới dễ."
**
TTXVN len tieng di chu, mau len chu khong thoi khong kip bi gio
**
"Khi được hỏi: "Có phải Việt Nam ngày nay theo chế độ tư bản hơn là xã hội?", bà trả lời một cách sửng sốt, như bị điện giật: "Chủ nghĩa xã hội không phải là chuyện để tôi xía vào!"; như thể đây là chuyện cấm kỵ, bà vội nói: "Nói trắng ra là, nếu ông hỏi tôi, cho tôi biết chủ nghĩa xã hội là gì, thì có lẽ chúng ta chỉ có thể gãi đầu gãi tai mà thôi… không, tôi nói thật đó. Vì sao? Bởi vì nếu ông thật tình theo dõi, ông sẽ thấy diễn biến ở Đông Âu đã làm cho mọi người phải lo nghĩ, ngay cả ở Việt Nam, ngay cả trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng vì chuyện ở Đông Âu mà đã có những thay đổi trong Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Kỳ Đại hội Đảng vừa qua đã có quyết định là đảng viên có quyền làm ăn riêng, cho phép họ mở doanh nghiệp tư. Đảng Cộng sản đã tốn 20 năm để đi đến quyết định này. Con người không đổi ý mau như thế, đúng không? Và nói thật, thí dụ như ở Mỹ thử hỏi xem người ta có muốn cấm súng, như vậy chuyện ấy có thành hình ngày mai không? Các ông sẽ có chuyện tranh cãi dữ dội đúng không? Và có thể chuyện này, tôi cũng không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Như vậy mọi xã hội phải tự quyết định lấy họ có an tâm với cái đà cải tổ này hay không. Vì vậy chúng ta đừng nên nói đến nhãn hiệu. Chúng tôi gọi là chủ nghĩa xã hội, các ông có thể gọi nó bằng bất cứ tên gì các ông thích." "
Hehe, giống bán hàng đa cấp quá. 
**
Truy cập internet là quyền của con người. Nhưng ở xứ kia không có con người mà chỉ có nô lệ, có robot nên không có quyền truy cập internet
**
Biển hoa đông là biển gì, có gần biển hoa nam không vậy?
**
Giống tàu Hoa sen không? Vina xỉn đâu, mua 1 vài chiếc để chơi coi
**
Trung với đoảng hay với chủ tịt, phó chủ tịt, thủ tướng hay 1 tên ma cà bông nào hay với dân? nói chẳng rõ ràng chút xíu nào hết. Bắt trung hành với tùm tum thứ thì thân này vì xẻ làm trăm được
**
Gì dzậy hả? Trạm phát sóng thì phát ra từng đó sóng, 1 thằng xài thì cũng phải phát từng đó sóng, 1 ngàn thằng xài cũng phải phát từng đó sóng, vân vân và vân vân, sóng thừa để đó, vậy mà ca thu phí với không thu phí, nhiều với ít, sao không giảm thêm đi hả, bộ mỗi ngày phải có 10 thằng thay phiên nhau ôm cột phát sóng thì nó mới có điện mới phát được hả. Máy chủ sẵn, máy trạm sẵn, chương trình sẳn, đường truyền thuê kênh riêng sẵn luôn, bỏ không cũng vậy, khỏi tốn tiền thuê thêm mấy em teller dẻo mỏ ngồi đó, khỏi phải xây thêm sảnh giao dịch, khỏi phải thuê/mua thêm địa điểm, khỏi phải thuê thêm bảo vệ, còn tùm lum thứ khỏi phải nữa. Còn rủi ro thì phải ráng chịu, nêu mà điều khoản trách nhiệm không rõ ràng thì bye bye luôn nó, chuyện nhỏ, Đừng chết vì ngu dốt mà Vậy mà ca ghê đó, khách hàng hưởng lợi hay ngân hàng hưởng lợi
**
Vua Ả rập cũng không sướng bằng. Ăn tiền của dân mà dân không được quyền biết tên của thằng cha con mẹ nào mới ghê chứ, nói chi tới lý do chính đáng được ăn tiền
**
Dzậy mà cũng không biết, chi bộ này kém ghê. Thấy bác ý chém gió về thiên đường gì đó ở 3 cu đã quá nên bây giờ muốn coi live cho sướng cái bụng đó mà. Đừng có kể cho bác Ô nghen, về bác ý lại muốn live thì mệt đóa
**
Ba cái đó xi nhê gì. Hù là mày đi theo nó thì tao không cho lên thiên đường xhcn cùng tao thì đừng có ân hận nghen là sợ liền.  Sao kém vậy
**
Dĩ nhiên rồi. Bác không dẫn đường thì sao đi được
**
Bravo. Go on.  Thank you very, very, very much. Đường ta, ta cứ đi, sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vũng chắc lên thiên đường. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét