Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

No title

Người kia la cán bộ nhà nước. Lương thấp, dĩ nhiên rồi vì thấy báo chí đăng vậy, chỉ là trưởng phòng của 1 sở nọ nên chỉ đủ tiền cho con học ở tư bản thối nát là mỹ. Học giỏi quá học ở cái trường trời đất gì đó nên ra trường kiếm mãi chẳng ai mướn, mà cũng không đẹp như Ngọc Trinh, Ngọc Hà gì đó để có thể bán cái đẹp mà ăn. Cô ấy muốn về nước làm việc nhưng ba mẹ bắt ở Mỹ, cho tiền để học tiếp thạc sĩ. Học đại học xong muốn khùng rồi vậy mà ba mẹ còn bắt đi học thạc sĩ nữa chớ, ở VN phụ huynh đi thăm thầy hoài nên điểm cao, ở Mỹ chắc không đủ tiền để đi thăm thầy, hehe. Cô đó rên rỉ khóc lóc thì ba mẹ ra lịnh phải tìm cách ở lại không được thì kiếm thằng nào đó lấy mẹ nó đi để được ở lại ( nguyên văn). Khi trước nghe tin cô đó học xong đại học rồi học thêm thạc sĩ, ta mắc cười xỏ xiên, học cái quái gì bắt nó học nhiều nó khùng đó, cỡ nó vậy mà bắt học quá sao học nổi, muốn nó ở lại thì kiếm mỹ đen, mễ gì mà lấy đại, mai mốt bảo lãnh ba má qua đó cho yên, chớ không thôi mai mốt nó rà xét phân chia chia lại của cải xhcn, nó móc lại hết thì coi như toi công kiếm chác. Tưởng xỏ xiên vậy mà hóa thiệt, người ta dự định như vậy mới tởm cho cái đạo đức xhcn. Còn thêm 1 đứa nữa cũng đang tìm cách cho đi. Mấy chuyện này đầy ra đó. Vậy mà báo chí xúm vô chửi rủa Ngọc Trinh, vân vân và vân vân mới ghê chớ, nhớ câu thơ của Nguyễn Duy : điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét