Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Cái giống gì?

Coi cái bài này nhớ chuyện kia. Hai vợ chồng nọ làm thủ tục check in, họ có 2 đứa con, 1 đứa còn ẵm, 1 đứa đâu chừng 7,8 tuổi. Cô nhân viên nói là không còn chỗ cho trẻ con nên không làm thủ tục cho đứa bé lớn. Hai vợ chồng cự cãi với họ, vì có đời thưở ai mà không cho trẻ con đi cùng ba má nó. Sau đó ông chồng nổi sùng, định nhào lên đánh cô nhân viên. Bà vợ can kịp, và chửi cho cô đó 1 trận tơi bời hoa lá. Sau đó thì họ cũng sắp xếp cho cả gia đình đi. Chịu hết nổi, chẳng hiểu là cái giống gì nữa.
Hồi xưa, có lần ta mua  vé máy bay ở điểm bán vé của delay e lai, cô bán vé không chịu cà thẻ cả visa lẫn master của VCB, tuy có máy cà thẻ nằm chình ình ở đó. Nghe giải thích là máy này không phải của VCB nên không cà được thẻ VCB, còn giải thích là mít tờ giám đốc VCB kia ra cà cũng không được. Ta cười ruồi, bữa nào gặp thằng bạn phó giám đốc VCB đó chửi cho nó 1 trận vì cái tội lừa gạt, tại sao phát hành thẻ mà không cho cà. Chẳng qua người quen bán vé nên thôi, không làm um sùm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét