Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

chuyện hay nhứt trong ngày

Sáng coi được cái tin này thấy phấn khích quá, cầm lòng không đặng, hehe. Vậy mới là pháp luật xã hội chủ nghĩa chớ, hehe. Thấy mấy ông bà già xưa, ráng dành giụm để mua được cái quan tài cất trong nhà thì yên tâm lắm, vì chết có cái để chôn. Người ta yêu quý lắm mới tặng quan tài, tặng cả cặp nữa chớ vậy mà lại la lối um sùm. Biểu là đừng có nghe lời bọn phương tây, hãy giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nghe lời khổng tử, mà cụ thể hóa, hiện đại hóa đang được thể hiện là hình thức xã hội China bây giờ, vậy thì sao la lối người tặng hòm. Tặng hoa tặng 1, tặng vé mời tặng cặp, tặng hòm cũng tặng cặp vậy là chu đáo quá rồi, sao không rối rít cám ơn người ta mà còn hùng hùng hổ hổ đưa ra toà nữa là sao. Người ta sợ cán bộ lãnh đạo đang tại vị bao kẻ nịnh nọt, bợ đít tới khi về hưu thì chẳng có thằng ch* nào thèm ngó sống chết ra sao vì lúc đó đâu còn quyền bính gì trong tay, nên người ta cám cảnh tuổi già sẽ khốn khó như thế nào như vậy nên tặng hòm để yên tâm chuyện hậu sự, chứng tỏ là người nhìn xa trông rộng, sống có tính có nghĩa vậy mà nỡ lòng nào xuống tay vì những cái suy nghĩ lạ đời gì đó, hehe. Đầu óc có vấn đề nhìn đâu cũng thấy ma, chứng tỏ bị ma ám, tội ghê đó. Mà thôi nếu mà những cái liên quan tới cái sự chết mà được gửi tặng thì chứng tỏ đe dọa sinh mạng của người ta nếu trong giấy tờ đóng dấu ghi vậy thì chịu vậy chớ sao. Thì dao cũng liên quan tới cái chết, rựa cũng liên quan tới cái chết, và cả lô lốc nữa như dao găm, mã tấu, súng, lựu đạn, roi điện, côn,  dù thiệt hay bằng nhựa cũng mang tính đe dọa. Thuốc bổ nếu uống quá liều cũng gây đến cái chết, kim chích cũng nguy hiểm, rượu giả chết là cái chắc. Xi măng xây mộ nữa chớ, gậy sắt,các loại đá kể cả đá phong thủy ném cũng bể đầu nữa chớ. Đi xe bị tông cũng chết nên tặng xe cũng có ý đồ trù ẻo cho mày bị xe tông cho chết, bớt đứa nào tốt đứa đó. Tóm lại là cái nào cũng liên quan gần tới cái chết. Vậy thì phải list chi tiết mấy cái đó để người ta đề phòng, chớ không thôi làm ơn mắc oán hay cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn cứu trả oán thì mới kẹt. Sống ở đâu mà khổ vậy hở trời, hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét