Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Giáo dục xhcn

Ngày khai giảng năm nay mưa khá to. Ở trường tiểu học kia, đang làm lễ thì trời đổ mưa. Cô hiệu trưởng đứng trong chỗ có mái che, còn học trò, lớp thì đứng chỗ có mái che, lớp thì đứng ngoài trời hứng mưa. Bà ý để cho bọn trẻ đứng mưa 1 hồi lâu rồi mới cho tụi nó vô lớp. Có mấy đứa nhỏ thích quá hô tắm mưa. Khai giảng về đứa nào cũng ướt mèm. Người cộng sản là phải vậy, không được mềm lòng trước bất kỳ hoàn cảnh nào. 

5 nhận xét:

  1. hai zà, đến lạ là từ việc to tới việc nhỏ, chẳng thèm để ý tới hai chữ "nhân văn"
    để ý mà coi, mấy công trình công cộng to đùng cao nghều mà chẳng có đường đi hoặc những ct thuận tiện cho người khuyết tật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người bình thường đi đường còn coi chừng rớt xuống cống không hay nói chi đến người khuyết tật.

      Xóa
  2. tới thăm Thành Cổ mà NC cứ thắc mắc hoài là các bác thương binh làm sao trèo lên đài tưởng niệm ? cí chồng cười : Cái nước mình nó thế
    :(

    Trả lờiXóa
  3. Nô lệ mà, phải hành xử thoe đúng kiểu nô lệ và chủ nô chớ. Còn chuyện này nữa nè NC, mấy đứa nhỏ học chương trình cải cách thì điểm, quy định là được phát sách giáo khoa, vậy mà cô giáo biểu là ra ngoài cổng trường mua sách, ý là ra cái cửa hàng sách trước trường đó vì sách này đâu có bán trên thị trường. Loại lưu manh, gianh hồ cũng biết luật có chỗ ăn, có chỗ thờ đằng này ăn tuốt, khôngc chừa là sao.

    Trả lờiXóa
  4. ừa, thì cũng sắp rồi.
    hai zà ...

    Trả lờiXóa