Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Linh tinh

Nghi ngờ quá. Tin China thì không còn cái khố mà quấn
**
Hù đây nè, sợ chưa
**
tại sao China cho dân biểu tình chống Nhật mà xứ kia không cho dân biểu tình chống China hả? hay là biểu dân muốn biểu tình thì phải quỳ mọp xuống trước cửa đại sứ quán nó hả?
**
Nó lấy của VN gấp mấy trăm lần số đó sao đưa có nhiêu đó hả? có hun chân nó rối rít không?
**
Ai biểu tham ăn 1 mình hả? thấy tụi nó ăn gấp trăm, gấp ngàn đâu hề suy suyển gì gì đâu. mấy đứa kia nhìn vô tấm gương này để mà buết cách sống nghen
**
Nhìn vô giọng điệu của BBC vnese là biết ngay nhiệt độ hà nội liền, coi bộ đang có thay đổi gì đó. Xì pai mà
**
Thông cảm, thông cảm. Bác ý hết mẹ tiền rồi nên miển có tiền đút vô miệng là gì cũng ok mà bác, thằng nào cũng được
**
haha, đau bụng quá nè. Đánh thắng đế quốc Mỹ, cho nó lủi thủi cuốn gói về nước, thấy hô to lắm mà,  mà sao bi giờ run như cầy sấy, bám váy nó để tự trấn an, không sợ, không sợ, quyết không sợ. 
**
"Gia đình ông có đi cùng ông trong chuyến thăm VN này? Nếu có, ông và gia đình có dự định tham quan nơi nào đó ở VN ngoài chương trình chính thức?
- Đây là chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Kế hoạch đã khá kín với các cuộc nói chuyện cùng đại diện của Chính phủ và gặp gỡ doanh nghiệp, gia đình không đi cùng tôi trong chuyến thăm VN lần này.
Đọc cái câu này thấy nhục ghê đó. Đúng là quan chức VN, đi đâu là dắt vợ chồng con cái cháu chắt cả đống nên nghĩ là thiên hạ ai cũng là loại vậy, không biết chữ nhục là gì, làm người cách mạng thì quyết không hề nhục mấy chuyện nhỏ đó. Thấy đâu xa, doàn Olimpic Vn mới đây có 18 vận động viên mà cha con nó tranh thủ đi ké cả đoàn tới gần 60 mạng trong khi nơi ở củ Vn chỉ cho 44 người nên phải ra ngoài mướn chỗ ở. Tởm thật
**
Nói này nói nọ chi cho mệt. Yêu cầu chủ tịch EVN, tổng giám đốc EVN, chủ đầu tư thay phiên nhau vô ở đó chỉ đạo. Mỗi ông ở đó 1 tuần, có chết thì chêt chung với dân th2i biết ngay miệng lưỡi mấy người đó ra sao liền hà
**
Sướng quá trời, được tặng cả hòm cha hòm con thì sướng quá còn không biết cảm ơn mà còn đứng đực ra đó làm gì vậy hả? Mừng quá nên líu cả lưỡi hả?
**
Chỉ có ở China và VN là sướng như vậy thôi, độc lập tự do hạnh phúc
**
Bán đại ôm tiền chạy cho kịp không thôi lại vi phạm vào điều " lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày mai rớt ầm ầm cho mà coi, như nước sông Tranh đó, nhà nước đâu mua đi giá ngon quá đó, hốt hết đi, hehe. Thiên hạ ai học được chữ ngờ. Lại còn kêu nhiều nhà đầu tư không hiểu lý do tại sao mà nó rớt ầm ầm vậy, định dụ khị người ta hay lừa đảo hả
**
Tụi nó chơi nội bộ thì liên quan gì đến dân mà đăng với không đăng, rảnh
**
Những con người mới xã hội chủ nghĩa phải hành động bạo lực như động vật vậy đó nghen, bác Mao dưới mồ mỉm cười đi nghen vì thế hệ con cháu đã thấm nhuần tư tưởng bạo lực cách mạng nghen. Má ơi, hệ tư tưởng China kiểu này mà xứ kia đem vô để nhồi cho dân nó là sao? 
**
Đem cái kịch này qua đó diễn ngay tai chỗ đó khác gì chửi thẳng mặt mà còn thừa tiền đút đầu vô xem nữa thì không còn gì để nói. Thiếu cha gì vở để diễn mà chọn cái này, đểu thiệt, hehe
**
Tại sao báo tuổi trẻ không đăng tin này mà chỉ suốt ngày đăng tin này. Sợ không tiếp lục lừa được nữa hả? hehe, kém thế
**
Pu này coi bộ khoái Gaddafi ghê ta, hehe
**
Biết viết được như vầy là thừa sức làm phó chủ tịch ngân hàng, hay thiệt đó. 
**
Ham hố cho lắm. 
**
Ừ, nhớ xài hàng China chớ đừng xài hàng Nhựt cho nó chết mẹ đi hén. Đừng đi Toyota, Mazda mà đi mấy cái xe cùi bắp đó nghen, đừng hàng hàng Sony, Panasonic mà xài mấy tứ củ chuối, rác rưởi của China nghen, mà sao không về hẳn China thờ bác mao mà hô cho có không khí, hehe
**
Tại sao cho phép đăng hình nhà tiên tri Mohamed mà không cho phép đăng hình cô này, kỳ vậy ta, hehe
**
"Ngải Vị Vị cáo buộc nhà cầm quyền Bắc Kinh tỏ vẻ « ngây thơ » trong chuyện này, trong khi trên thực tế lại tìm cách điều khiển dư luận, với một mức độ chưa từng thấy kể từ Cách mạng Văn hóa (1966-1976) đến nay"
**
Game over
**
Thấy chưa? Thích vậy hay thích bị băm nhỏ cho vịt ăn?
**
Đau bịnh đúng lúc ghê hén, đời sao ch* má thiệt, bây giờ rên rỉ để dân thương hả?
**
Bữa hổm màu hồng. bữa nay màu xanh gi vọng, chuẩn bị học tiếng háng của TW đi nghen. Thế là hết chiều nay em đi mãi/ còn mong chi ngày trở lại Thành đô. Thành đô lần này là the end
**
Y đức xhcn đó nghen, thầy thuốc là bỏ mẹ ( lương y = thầy thuốc, như=là, từ=bỏ,mẫu=mẹ). Ở SG quán cơm 2k bán cái thứ gì hả? 
**
Điếm thật, phải chơi từng thằng chớ. Mấy nước xhcn mắc cười ghê, chú nhóc Kim Ủn Ỉn lên thì giả đò thử lựu đạn xịt tùm lum, oi dằng ghê đó để cho thấy năng lực chớ không thôi thiên hạ biểu là miệng hôi sữa, về bú tí mẹ đi. Bác Tập tành này thì lớn rồi không còn hôi sữa nữa nhưng sợ bị chê là thiếu kinh nghiệm nên la lối um sùm, cho dân phá nhà máy, công xưởng của Nhựt mới ng* chớ, còn cho tàu bao vây Senkaku nữa mới ghê, oi dằng ghê đó, tàu này siêu lắm, mới đầu là tàu nổi, chạy một hồi nó lặn mất tiêu thành tàu ngầm, made in China mà, sợ ghê đó. Ngon thì chơi luôn cái đám này chớ sợ gì cái nhóm này hả? Nhựt thì không sợ mà sợ mấy cái này, kỳ vậy. Chẳng lẽ hèn vậy, người ta chê thiếu kinh nghiệm bi giờ, hehe
**

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét