Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Thoái hóa

Nghe kể chuyện kia. chẳng biết ở xứ sở nào trên sao hỏa. Kế toán trưởng cơ quan NN sao hỏa bắt chú nhân viên kia thanh toán cái gì đó mà không có hóa đơn gì cả, chú đó sợ quá vì con số tới cả hơn nửa b, nên yêu cầu phải sếp ký quyết định mới làm phiếu chi. Cuối cùng cũng có hội đồng, có sếp trên, có kế toán trưởng ký nhì nhằng, chú đó mới làm. Hehe, nhưng đâu có ngon ăn, ăn cắp thì bị ăn cướp hớt chớ. Audit của sao hỏa nhìn thấy cái này ngon ăn quá, chỉ có cực kỳ ngu hay mắt mù mới không thấy cái món ăn sờ sờ ra trước mũi nên thằng ăn cắp phải xì sạch ra cho đại ca không thôi vô hộp ngồi, hehe, biết thế nào là vừa tham vừa ngu vừa lưu manh. KTT căm chú đó tới mức muốn xúc đất đổ đi, chú đó cũng không vừa, sếp ăn sếp chịu chớ chẳng lẽ biểu kẻ hầu người hạ chịu, nếu mà không cứng thì chú đó ngồi hộp rồi không thôi bán nhà mà cứu thân chớ sếp ăn sạch có cho liếm miếng nào đâu thì lấy tiền đâu mà cứu mạng, sếp không giữ được tiền cắp thì sếp lại đổ thừa chú ấy. Tình hình căng thẳng, chú đó để sẵn hồ sơ nếu mà bên kia ra tay thì chú quăng ra cho mấy chú pô lít và mấy chú nhà báo, cùng vô trỏng cho dzui, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào. Hehe, toàn do mất đoàn kết nội bộ thôi, toàn do tham ăn tục uống, kẻ ăn người hốt thôi. Toàn là tạp dịch, văn thư, bảo vệ, nhân viên ruồi chôm chỉa thôi, mà không dám mở miệng bảo vệ cái thân mình nữa chớ. Vậy mà người ta chạy tiền trăm để vô làm chớ đâu có dễ, đúng là sao hỏa, xứ sở kỳ mà kỳ cục thiệt, con người biến thái hết rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét