Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Ngôn ngữ chính thức

Cái này hay ghê đó. Ngôn ngữ nào có nhiều người nói, tiếng Anh, dĩ nhiên rồi. Tiếng Tàu nữa, đúng luôn. Chuẩn bị có truyện thành đô tập 2 và cũng là tập cuối, vì có cái gì nữa mà viết truyện. Mấy xứ tự trị thì bắt buộc phải nói được tiếng của trung ương, đại ương gì đó. Mai mốt tiếng bông tiếng hoa gì đó trở thành ngôn ngữ giấy tờ chính thức thì nó đâu còn là ngoại ngữ nữa. Cô miss world kia cổ cóc thèm nói tiếng Anh, cổ chơi cảo su hù tăng lỏng lẻo mà ai dám không cho cổ là mít ướt, ý lộn, mít quớt. Vậy tiếng đó quan trọng vậy mà, mai mốt thành ngôn ngữ chính thức thì sao gọi là ngọai ngữ nữa, vậy thì cái này quá hay ho, đi trước thời đại. Còn chuyện tham khảo tài liệu, sách vở viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Do thái, Hindi gì đó là chuyện vớ vẩn, cần gì coi mấy cái của tụi tư bản giãy chết rồi nhiễm độc thì sao, phải kiên định lập trường theo tư tưởng Khổng giả, mà dạo này người ta hay mượn ổng để đi lừa đảo dân ngu khu đen và cả dân không ngu chỉ cả tin thôi. Sao oan hồn ổng không hiện lên vặn cổ mấy kẻ giả nhân giả nghĩa lợi dụng ổng để đi lừa đảo đi ta, chắc do ổng hiền quá, ổng mà dữ như ta là ngày nào cũng hiện lên vặn cổ vài thằng lợi dụng tên ổng để đi lừa đảo. Vậy thì biết tiềng của Khổng thiệt là thừa,qúa thừa nữa luôn đó. Mà tiếng đó la tiếng chính thì mắc mớ gì gọi nó là ngoại ngữ. Ngoại ngữ cũng là nội ngữ. Chờ chẳng lẽ vì lý do gì mà người ta không cần ngoại ngữ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét