Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Tín hiệu

Thấy cái vụ xử kia, khôi hài thiệt. Cái đó phát tín hiệu là anh hai bảo kê, cứ là cán không kể thành phần chủng loại màu da cứ ăn tuốt, cho phép đó. Nhưng ăn cần kín kẽ chút không thôi mệt đó. Không ăn thì nó sụm bà chè ngay trong 1 tuần lễ nên phải ăn chớ. Dĩ nhiên là lớn ăn nhiều, nhỏ ăn ít. Bây giờ lính lác cũng cứ mạnh dạn ăn uống, đừng sợ xếp, xếp phải sợ lính chớ. Hehe, em nào khôn lõi 1 chút đừng có làm cho người khác ăn nghen, tới khi có động thì lại bị nó thiến đó nghen. Cứ đầy đủ giấy tờ theo quy định ở trển là em làm phiếu xuất ngân, còn không thì cứ phải ra ban bệ, hội đồng, xếp ra lịnh gì làm lịnh đó. Xếp ăn xếp chịu, ăn bự chịu nhiều, ăn ít chịu ít. Nhớ dùng mấy cái đó để trở đòn nếu xếp chơi đểu.
Nghĩ tùm lum, nếu mà nhà, cơ quan, xe, áo quần xếp đều được gắn bọ, mấy chuyện xếp ăn uống từ chính miệng xếp được tung đầy trên mạng thì sao hén. Câm đâu được làm xếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét