Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Phong cách

Coi mấy cái hình này, ta thấy ngạc nhiên. Sao mấy vị cán bộ cách cái mạng lẫn phu nhân xứ kia từ xếp to đến xếp bé, đều không có phong thái sang trọng như những người hồi xưa. Đừng nói là mấy người như bà Nhu, bà Thiệu, bà Kỳ... nhiều tiền nghen, đừng có lầm bây giờ tiền ngươi ta còn nhiều gấp bội đó nghen, nhưng sao phong cách chẳng quý phái chút nào, áo này quần nọ, lụa là đủ thứ, lên xe xuống ngựa, cắt mắt xăm môi, đủ cả mà vẫn thấy quê mùa là sao. Ngay cả mấy cô hoa hậu, ớ hậu gì đó bây giờ sau khi thành bà xếp thì phong cách thật buồn cười. Ngay cả nhiều quý bà của tỉnh trưởng, trưởng ty, nhà giàu xưa kia nhìn phong cách họ cũng thật sướng con mắt. Hay là những người xưa ta thấy toàn là con nhà không hà? Chẳng lẽ phụ thuộc vô văn hóa, giáo dục hay nếp nhà?

4 nhận xét:

  1. Chẳng lẽ phụ thuộc vô văn hóa, giáo dục hay nếp nhà?
    biết rồi còn hỏi, hì ...

    Trả lờiXóa
  2. khoe : mua 3G rồi nè, nạp tiền đầy rồi nè, bữa nay tới chơi nhà Uyeen và Nuocdenchan khỏi cần vác thang inok, oh la la ...

    Trả lờiXóa
  3. ừ, trang nào vô cũng được hết à, mới phát hiện ra, không biết mai mốt bọn tin tặc có nổi hứng chặn 3G không nữa.

    Trả lờiXóa