Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Lại còn ráng

Bác cán bộ kia nói là mấy nước đông âu sụp đổ là do thực hiện sai lầm chủ nghĩa mác lê, bác ý ngồi giảng tùm lum tà la gì đó. quên hết rồi vì ta ngu quá không hấp thu nổi mấy cái đó. Sau khi bác nói đã đời có vẻ mỏi miệng ta mới hỏi con chẳng hiểu cái học thuyết đó nó có vấn để gì không mà sao từng đó người, từng đó nước, toàn là chuyên gia, giáo sĩ tiên sư (bố) chứ không phải thành phần ít học như con mà đều áp dụng sai là sao, mà cả đống đều áp dụng sai mới ghê chớ, trong thời gian dài nữa chớ, vậy cái học thuyết đó chắc nó thuộc loại gì đó rồi. Khi mà từng đó thiên tai, nhân tai của thế giới áp dụng trong từng đó năm, ở phạm vi lớn từng đó, ở các châu lục khác nhau mà đều không thể áp dụng đúng thì theo bác do người ta ngu như heo hay là do học thuyết đó tầm bậy? Đó là con chưa nói là do con người ta nhân đạo chứ không thôi người ta kiện ra tòa đòi bồi thường vì người ta đã đem cả cuộc sống, sinh mạng của họ và những người thân ra làm thí nghiệm, tới khi thấy bậy bạ lại đổ thừa sai rồi bỏ chạy là sao? hehe

2 nhận xét:

  1. thí điểm cái gì chơ, NC đang tiếc đứt ruột đây, cứ tưởng sắm cái 3G tời mô cũng thấu, ai ngờ được vài hôm lại phải vác thang inok muốn gãy cổ luôn à. Ui chao ơi, tới 7 trăm ngàn chớ ít ỏi chi, hu hu ... đó, vì NC ngu, NC thiếu khả năng suy luận mới bi kịch vậy đó, hu hu ...

    NC về nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, thôi quăng nó đi cho bỏ tức, Uyeen lụm dzìa xài ké, cười trên đau khổ người khác là sướng lắm.
      Nghiêm túc đây nè, coi như 700 đóng học phí làm thế nào để trở thành người thông thái cũng được chớ. Người ta có khi phải trả giá cả cuộc đời để nhận ra vấn đề gì đó, đây được xài 3G chớ đâu bị thằng móc túi nào nó giựt giỏ xách lấy 700k đâu. Nghĩ quài có ra cái gì đâu, thôi dẹp đi đừng suy nghĩ chi cho mệt óc, đi du lịch, đi về quê có cái mà nối kết mọi nơi, mọi lúc mà

      Xóa