Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Ngàn năm văn vật

Coi cái này thấy mắc cười ghê đó, hehe. Ăn thì chui vô mấy quán người ta chửi mà ngồi ăn, bánh bán đầy không mua lại xúm vô xếp hàng mua từ sáng sớm nữa chớ, kem thì chen chúc mà mua rồi ra đứng mút như trẻ con, còn cái vụ ăn xong không cho miếng nước uống mới ghê chớ. Không có chính kiến nên dễ bị lôi kéo, 100% luôn đó. Cứ thấy người ta xúm vô chỗ nào là xúm vô đó, bao nhiêu người trong số đó khi ăn cảm giác được là cái đó ngon hơn cái khác. Đưa ăn thử cái thứ khác đóng trong bao bì loại đó coi thử bao nhiêu người sẽ biết là không phải thứ đó, được 50% mà biết thì ta không làm người luôn đó. Khi nào mà khá nổi ta, hehe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét