Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Không hiểu

Cứ thấy báo chí công cụ suốt ngày đăng tin China. Nào là hàng chất lượng kém, độc hại, nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng người ta, tác hại xấu tới môi trường, rồi còn ăn cắp thông tin người dùng máy tính nữa. Nghĩa là không thể chấp nhận được, là thứ không ngửi được. Rồi còn chiếm mỏ dầu, chiếm biển, chiếm đảo gì đó. Đọc phát ớn lên được. Rồi lại nghe giang hồ đồn là người ta đi biểu tình chống China, nhưng bị gì gì đó, tùm lum luôn. Thiệt tình chẳng hiểu nổi, báo chí công cụ được quyền nói sự thật về China, chớ chẳng lẽ dám bôi xấu China, vậy thì người dân phản kháng chống China thì không cho, trong khi chẳng thấy có biện pháp gì ngăn chặn mấy cái thứ sản phẩm từ hàng hóa tới tư tưởng độc hại gây nguy hiểm tới con người và môi trường trên trái đất này từ China thì người dân theo đúng lời dạy dỗ của chính quyền là hãy là người tiêu dùng thông thái nên phán kháng mấy cái đó thì không được. Rồi super cấp gặp gỡ tay bắt mặt mừng ở Thành đô, ý lộn ở đâu quên mất tiêu rồi, hạng ngửi không được mà sao chơi với nó, kỳ ghê đó. Chẳng lẽ báo chí công cụ cứ suốt ngày nói chuyện xấu xa độc hại tàn ác của mấy cái thứ từ China để người dân tức tối rồi không cho người dân xả cục tức đó ra với China mà bắt nuốt vô bụng hay sao. Nuốt nhiều quá chịu không nổi lại xả cục tức đó cho người ngay trước mặt mình gọi là đồng bào đó, khuyến khích người ta đánh nhau hả, lâu quá thiếu máu thấy nhớ hén. máu anh phun theop lửa đạn cầu vồng, dạy con nít học mấy cái thứ đó thấy phát ghê để nó quen với bạo lực cách mạng á

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét