Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Slogan

Pháp có câu  tự do, bình đẳng, bác ái. Có tự do thì có thể có hạnh phúc nhưng có hạnh phúc chưa chắc có tự do, có bình đẳng thì có thể có hạnh phúc nhưng có hạnh phúc thì chưa chắc có bình đẳng, có bác ái thì có hạnh phúc nhưng có hạnh phúc thì chưa chắc có bác ái
Mỹ có câu chúng ta tin ở thượng đế. Rằng ngài rất công minh, và không có người nào có quyền đứng trên đầu người khác hết. Và vì ngài công minh nên tự do, bình đẳng, bác ái, công minh, hy vọng,  vân vân và vân vân sẽ có thể có mặt trên nước Mỹ và như vậy dân Mỹ sẽ có thể có hạnh phúc.
Liên xô có câu Vô sản các nước đoàn kết lại, hehe bác này phân biệt chủng tộc hơn cả apartheid, còn hiếu chiến nữa chớ nên bây giờ nó te tua xơ mướp, mạnh thằng nào chạy thằng nấy
Anh thì có câu Thượng đế và quyền của tui, mà ghi bằng tiếng Pháp mới ghê chớ, hehe. Tin ở sự công minh của thượng đế nhưng sự công minh này này có được thể hiện hay không lá quyền của mỗi một tui đó, hehe. Hèn gì mấy thuộc địa của anh đều khá hết trơn.
Cu ba có câu tổ quốc và tự do. Hehe, bác này mị dân ghê đó, người dân chỉ cần có tổ quốc và tự do thôi, còn mấy cái khác chỉ là zero,  còn tự do thì theo kiểu xhcn của bác ý đó mà. Câu này nó cũng na ná câu ở xứ kia, xứ nọ thêm vài cái râu ria chớ bản mặt y như vậy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét