Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Lại mơ nữa rồi, hehe

Lại mấy bác xứ tư bản. Tư bản là có bè phái này cạnh tranh với bè phái kia, dù hoang dã, hay thân hữu hay hậu hiện đại thì cũng có bè phái này cạnh tranh vời bè phái kia, đó là đặc trưng của nó, tuy đều nhằm  mụt đít là đem lại tối đa lợi nhuận cho giới tư bản, nhưng cụ thể thì thằng bư bản này đánh thằng tư bản kia tới chết. Còn ở xứ kia mọi người dân thống nhất dưới sự lãnh đạo của đoảng quang ving duy nhứt đúng và luôn luôn luôn đúng cho tới khi nào không đúng thôi, hehe thì sao mà có nét chung với tư bản. Sao không so sánh với phong kiến tập quyền coi bộ giống hơn vì chỉ có vua muôn năm, ai nói vua trăm năm là xúc phạm vua đó nghen. Nhưng vì bây giờ có máy tính, có internet, có tàu bay, tàu thủy, tên lửa, bom hạt nhân nên phong kiến cũng phải update cho nó hợp thời đại, cũng có thành phần tư bản màu đỏ màu đen gì đó, cũng có bần cố nông thiệt và giả, nên gọi là phong kiến hậu hiện đại, haha. Khi mà qua giai đoạn phong kiến hậu hiện đại hà khắc, tập quyền thì lúc đó mới tiến lên tư bản hoang dã, thân hữu và sau này mới lên được tư bản tinh vi gọi là dân chủ đó, hehe. Giai đoạn hoang dã, thân hữu lâu mau thì phụ thuộc vào sự thay đổi từ trên xuống hay từ dưới lên. Nếu thay đổi từ trên xuống như Miến đó thì giai đoạn hoang dại dã man này ngắn hơn và nhân đạo hơn, nếu từ dưới lên như kiểu bác vô sản ý thì sợ kéo dài hơi ghê đó nghen, thời kỳ hoang dại, dã man đó tàn khốc lắm đó nghen.  Mà làm gì có chuyện đi tắt đón đầu được, mấy cái chuyện đi tắt đón đầu là cái trờ lừa mị móc túi tinh sờ vi, cứ phải hết bước này rồi đến bước kia, chớ sao bỏ qua giai đoạn được nên cứ gì thì cũng phải chuẩn bị tinh thần, để chủ động chớ đừng bị động Mấy bác ý lại mắc cái bịnh đại khái nên nhìn cái gì cũng biểu là giống tư bản, còn khuya, đừng có mơ, hehe.

1 nhận xét:

  1. Ke tui do, tui ko thuc hien dc thi phai mo thui chu biet lam sao:D

    Trả lờiXóa