Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Linh tinh

Kỳ cục, nghe giang hồ đồn là ca sĩ kia khai là làm theo lịnh của HĐQT thì như vậy phải có văn bản triệu tập đến để lấy thông tin chớ, sao lại không lấy thông tin. Sai đúng thì xét xử sau chớ. Hay là xử không xét?
**
Hết Phi đến Nhật
**
Haha, giống như chiến tranh Ba Tư hả, mắc cười quá nè
**
Qua China và mấy xứ sở đàn em để nghiên cứu, có đầy đủ tài liệu và thực tế để học hỏi để về mà quản lý, hehe
**
Hoi truoc nghe bac can bo nao do noi la do dan tri thap nen khong can da dang. Coi may cai comment coi, dan tri bat gio cao qua troi luon do, may bac kia tron dau mat roi?
**
Quà tặng thượng cấp. Dạ được chưa anh, nhiêu đó được chưa hay cần thêm cái khác để tỏ rõ lòng em, anh hiểu lòng em rồi chớ
**
Thấy cái hình minh họa rồi chớ? Tự dưng bác ba đây cho không Kampuchea mấy đồng, tiếc gì đâu mà tiếc, cần gì cho nó
**
Xúc phạm lãnh đạo nghĩa là sao. Thay vì kêu đảng CS Cuba muôn năm thì ông này kêu là ĐCS Cuba trăm năm là xúc phạm lãnh đạo hén.
**
Má ơi, khùng vừa vừa thôi chớ, rút ngắn 1 năm được 10k tỷ thì sao không rút luôn 7 năm, được tới cả trăm ngàn tỷ, chỉ cần biết đọc biết viết biết nghe lời làm thân tôi mọi là được rồi khỏi phải rắc rối. Suy nghĩ gì mà khùng vậy, chớ bộ biểu ngu, nghĩ gì mà nghĩ tới đó rồi thôi, nghĩ thì nghĩ tới nơi tới chốn chớ, bớt được chừng nào hay chừng nấy. Hehe, coi chừng ngành giáo dục kiện đó nghen, còn gì mà xơ múi nữa, cứ có chi là ok
**
Hay
**
Sao làm vậy? Đã định chết thì ông bom ba càng xông thẳng vào thành lũy của chúng, xông vào thằng càng to càng tốt, đã định chết thì phải làm cho tụi dòi bọ chết bớt chớ
**
Chuyện nhỏ. Hư thận? qua China thay thận mới. Hư tim? Qua China thay tim made in China. Hư phổi? Qua China thay phổi made in China. Hư não? Qua China thay não made in Beijing. Yên tâm, thay tất tần tật hàng China cho tốt, cho đồng bộ, chỉ để bộ da bản xứ là được rồi
Bộ không thấy ông đây cóc cần tiền IMF, cóc cần tiền Asean, có gì qua ới China 1 tiếng là ok liền mà
**
Haha, bác này khen Gaddafi là Gaddafi chui cống liền, bữa nay khen China coi chừng bác Tập giận bi giờ, muốn trù ẻo bác ý mau die á, dù gì cũng để bác ý ăn chơi phè phỡn mấy năm đã chớ.
**
"Cây vợt số 13 của Anh đã vượt qua vòng tứ kết của giải cho biết anh "chỉ đợi" để rời đất nước này càng nhanh càng tốt."
**
Sao không thấy ông Bush, Obama, Bill Clinton ... bị khai trừ vậy ta. Mấy nước tư bản kỳ cục ghê đó, hehe
**

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét