Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Đấu giá

Tại sao khi nhà nước bán đất thì đấu giá đất, còn mua thì không. Quăng 1 xấp tiền, cứ vậy mà ủi, thằng nào chết thì kệ m* mày. Đừng có nói không đấu giá được nghen. Các công ty, cơ quan sử dụng đất đó phải có trách nhiệm mua đất từ trung tâm đấu giá. Trung tâm đấu giá mua đất của dân qua hình thức đấu giá. Khi mà nó có nhu cầu xây dựng cái nhà tiêu, nhà thổ gì thì nó phải lên kế hoạch, dĩ nhiên rồi. Và đầu tiên là nó coi quỹ đất đã được đấu giá ở trung tâm đấu giá nào có giá tốt nhất thì nó thương lượng mua lại, dễ ẹt hà. Còn trung tâm đấu giá thì tự nó phải tổ chức đấu giá vào lúc nào kệ tía nó, nếu trong khu dân cư đó có 1, 2 người không ưng giá đó thì kệ người ta, những người trong vùng đó sẽ cùng bàn bạc thống nhất thay đổi để nâng giá lên hay tạo áp lực để người đó đồng ý, đó là chuyện của người dân chứ không phải chuyện của trung tâm đấu giá, chuyện của trung tâm đấu giá là tung gián điệp vô dân để dụ khị người đó, hehe. Và giá đấu có giá trị trong một thời gian cố định nào đó, tính theo lãi suất ngân hàng kể từ ngày đấu giá, sau thời điểm đó thì phải đấu giá lại. Và có những khu không được phép chuyển đổi công năng thì nhà nước thông báo cấm tiệt các trung tâm đấu giá mon men tới. Có gì đâu mà làm ầm ĩ, kêu khó khăn, khó khăn là bởi vì nó muốn ăn cướp của người ta nên mới khó khăn thôi.  Lại có thị trường buôn bán nước miếng sanh lời. Nhà nước lại thu thuế được nữa. Dân khỏi kiện cáo vì người ta đã tham gia đấu giá rồi mà. Còn trung tâm đấu giá nó hoạt động kiểu gì kệ tía nó, miễn đúng luật, không đàn áp, không dùng dùi cui, súng máy, chó săn để xúc người ta ra khỏi chỗ đó để ăn cướp. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét