Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Không hiểu

Cái bài này ngộ thiệt. Trước đó mít tờ bự hơn tuyên bố đcs China la nơi tập trung mọi thối tha, hư hỏng. Như vậy là sao? đcs thúi vậy thì bộ đoảng cục thơm hả? đâu có được. Vậy pháp luật China đi đâu rồi mà sao không xử đẹp cái tổ chức ""Thiếu lý tưởng, sa đọa, vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên". Miệng lưỡi ông ấy chớ không phải miệng của ta đâu nghen, ta có biết cái cóc khô gì đâu mà nói. và rồi xử đẹp luôn những người trong cái băng đảng đó luôn. Ngạc nhiên ghê đó, chẳng hiểu hệ thống tư pháp ở xứ đó ra làm sao mà để cho một cái  tổ chức ""Thiếu lý tưởng, sa đọa, vô trách nhiệm đã xâm nhập mọi cấp đảng viên" tồn tại ngang nhiên như vậy, bất chấp luật pháp, coi thường luật pháp giống y như đập bốp vô mặt luật pháp là sao. Bộ do ta ít học nên không hiểu tư tưởng những người lãnh đạo hay sao, chẳng lẽ họ nói tiếng trời chứ không phải tiếng người nên người thường không hiểu. China cao siêu quá, chẳng hiểu cái chi hết trơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét