Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Rảnh quá quởn nghĩ tầm bậy tầm bạ

Nghỉ 30/4, rảnh quá quởn. Coi tùm lum tà la trên mạng, muốn khùng luôn. Thấy hay ho thiệt, người khen, người chê, người ăn mừng, người uất hận. Đều nói tiếng Việt hết trơn. Người nói tự đáy lòng, người nói vì mấy cái đồng bạc lẻ. Thống nhất đất nước mà lòng người chia rẻ, để làm gì vậy hả?  Ta chỉ ngạc nhiên là có những người kêu là chiến thắng vĩ đại, là chết cho Liên xô Trung quốc và các nước anh em xhcn, là cái gì hả? Xua bao nhiêu người vào cõi chết và bao nhiêu người từ lành lặn ra thương tật, và cả nước đói khát, bịnh tật, lạc hậu, ngu dốt để cho Liên xô, Trung quốc và các nước anh em xhcn, là cái gì hả? Rồi bây giờ mấy nước trong phe xhcn biến đâu hết mất tiêu? Tại sao vậy hả? Ai biết dạy cho ta với. Ta chẳng hiểu cái gì hết khi đọc được mấy cái câu đó. Chắc thuộc loại ngu lâu dốt bền, có khoan óc ta mà nhét vô chắc nó cũng không tiêu được. Sao không lấy cái mền rách mà che mặt lại?
**
Vô nghĩa thật. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét