Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Tuyệt vọng

Tạo sao người ta làm như vầy. Bởi vì họ tuyệt vọng, không còn gì để bám víu vào nữa. Thử đặt mình trong hoàn cảnh người thân của những người này, thì mình sẽ làm sao. Khi mà một người dân tuyệt vọng đến mức đem thân thể trần truồng của mình ra để kêu gọi sự công bằng, kêu gào công lý thì xã hội đó là xã hội gì vậy, có còn công lý không. Đừng có nói là người đó tham lam nghen, không thấy báo chí đăng là người ta yêu cầu bồi thường như thế nào, không thấy phía bên cưỡng chế nói là mức người ta yêu cầu đền bù như thế nào để mọi người có thể coi là như thế là hợp lý hay quá đáng, chỉ có 1 phía la lối là đúng quy định nhà nước. Lại quy định, làm nhà máy thủy điện gây nguy hiểm, lũ lụt chết người cũng đúng quy định, bổ nhiệm lý đờ ăn cướp tiền tỷ rồi trốn mẹ nó đi cũng đúng quy định, vân vân và vân vân, sao người ta không mổ xẻ là cái quy định đó có đúng hay không mà im re vậy. Còn đọc được ở trên mạng có người còn cho rằng đó là nhân viên bảo vệ chớ không phải là người của cơ quan công quyền nên không liên quan gì đến đạo đức và tư tưởng HCM, xhcn gì đó. Trời đất, trẻ học lớp 1, lớp 2 là phải học thuộc 5 điều bác hồ dạy, lớn hơn chút học chính trị, chủ nghĩa mác lê nin, chủ nghĩa xhkh, để thành con người mới xhcn. Vậy thì đâu có nhứt quyết là phải là cán bộ mới là mang tư tưởng xhcn. Người nào sống trong xh này cũng đều được nhào nặn thành con người xhcn, chỉ có điều là người này thấm nhuần hơn người kia thôi. Tại sao người ta không lấy áo choàng lên người đó rồi dẫn vô, mà kéo lê lết trần truồng như vậy, tại sao người ta không dùng bảo vệ nữ để dẫn vô mà dùng bảo vệ nam kéo người ta như kéo một con vật vậy hả? Đó là cái hành xử tối thiểu của người có chút ít văn hóa, hay là văn hóa xhcn là vậy, ông đ* cần gì, chỉ cần tiền thôi. Có tiền biểu ông đi bán ba má của ông, ông cũng bán huống hồ ba cái vớ vẩn này. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét