Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Tâm linh cũng là trò tiêu khiển

Thấy cha nội bí thơ kia trồng mấy cây cổ thụ trong vườn nhà, nghĩ mà mắc cười. Đúng là trọc phú học đòi. Nhà người ta ở, những cây lâu năm là cây người ta trồng từ lúc nhỏ. Và người ta kiêng mấy loại cây như cây đa, hay là cây lâu năm mà không phải cây ăn trái, vân vân và vân vân, vì người ta tin là có ma trong đó. Ma chỉ ở mấy cây cổ thụ thôi. Vậy mà cha nội này bưng mấy cây cổ thụ về nhà. Haha, ma cũng sợ cộng sản đố mà dám hó hé, nói chi người trần mắt thịt. Mấy cha nội kia quy hoạch thì giải tỏa mấy chổ chôn người chết từ bao lâu nay, rồi lập khu dân cư, chợ, khu buôn bán, trong khi muốn quy hoạch thì phải thông báo và ngăn người ta chôn từ lâu để đỡ cảnh phải đào cha ông đã yên nghĩ ở đó lên, vậy mà không ưng cứ để chôn cho thiệt nhiều để đào cho nhiều, chắc không thấy cảnh đó thì ăn cơm không tiêu đó mà. Và cho một khoảnh đất ở đâu đó để cải táng, thịt một nơi, xương một nẻo, người chết cũng không yên cứ ưng đòi phải đào mồ đào mả cha ông người ta, cộng sản hay thiệt, vậy mà thấy cứ lên chùa chiền, không biết khấn vái cái gì ở trong chùa nữa. Giành đất người sống đã đành còn nhào vô giành đất người chết nữa mới ghê, chỉ có cộng sản mới gan vậy chớ người thường sợ ma quật chết thì sao. Nhớ chị kia, tới nhà thấy bàn thờ thờ giấu tít ở nhà kho sau bếp, ngạc nhiên hỏi sao chị lại làm như vậy, thờ chỗ sạch sẽ cao ráo chớ sao thờ chỗ đó. Nghe giải thích là chị là tỉnh ủy viên nên không được thờ phật ở nhà, nên chị phải giấu ở đây nếu ở nhà trên người ta vô thấy người ta ý kiến, chỉ được phép thờ mấy ông có râu gì đó, ba, bốn năm, sáu ông gì đó thôi. Kêu là vô thần mà vô cơ quan nhà nước thấy có bàn thờ ông địa nữa mới kỳ lạ. Rằm, mùng một nhang khói tùm lum. Hay thiệt, tu tại miệng chớ hỏng phải tu tại tâm, cái thời này nó vậy mà. Người kia thấy vô đảng, ta ngạc nhiên hỏi ủa sao bữa nay thoáng vậy, tôn giáo, tin lành cho vô hết hả, hehe, được thờ một lúc hai tôn giáo mới ghê chớ. Thì ra nghe người ta nói lại là viết giấy cam kết bỏ đạo để vô đảng, thờ mác lê stalin thì không được thờ chúa cùng lúc. Họ vào đảng để lên làm sếp đó mà, còn đi lễ là đi trộm lén, hay thật, xã hội đảo điên thật, cộng sản gan thiệt, họ không sợ tah1nh thần quật chết vì cái tội gian lận phỉ báng đạo hay là bây giờ chùa chiền cũng không phải chùa chiền, sư thầy lãnh lương chớ không ăn oản, nên không sợ, cùng phe mà . Vậy sao biểu trẻ con không hư hỏng, trò đánh thầy, thấy đánh trò, trò đánh nhau, thầy đánh nhau. Môi trường sư phạm mà vậy thì môi trường khác tệ hại là chuyện tất nhiên, có gì mà thắc mắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét